“Búp bê” 19 tuổi của đội tuyển nữ Viêt Nam và Phong Phú Hà Nam khiến người ta ngạc nhiên khi vẫn lẻ bóng. Ở tuổi đẹp nhất thời con gái, sở hữu khuôn mặt đáng yêu, nụ cười tỏa nắng, thân hình bụ bẫm khiến Trần Thị Duyên làm nhiều anh chàng phải ngả nghiêng, xiêu lòng.
Dẫu vậy, đến thời điểm hiện tại, facebook của cô vẫn chỉ toàn là những bức ảnh một mình bên khung cảnh. Cô vẫn chờ mẫu bạn trai lý tưởng sẽ đến bên mình trong tương lai. Đó là một người cao lớn, mạnh mẽ, biết quan tâm và lo lắng cho nữ cầu thủ này.
Hậu vệ sinh năm 1995 bất ngờ trở thành hiện tượng được quan tâm khi đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu ở SEA Games 2019. Điểm ấn tượng khiến người ta thu hút ở cô chính là sự hồn nhiên thông qua nụ cười với đôi mắt híp lại và mái tóc được cột lại một cách gọn gàng khi vào sân thi đấu.
Một điểm thú vị là đến thời điểm hiện tại, cô gái cao 1m58 thừa nhận mình vẫn chưa có người thương. Việc phải thi đấu, di chuyển liên tục từ CLB Hà Nội đến ĐT Việt Nam khiến Hoàng Thị Loan chưa thể tìm cho mình một nửa phù hợp có thể đồng hành cùng cô.
“15 năm chưa yêu ai, từ chối mọi lời tán tỉnh vì sợ mình bận quá, họ không hiểu cho”, nữ VĐV Wushu xinh đẹp Trần Thị Minh Huyền bùi ngùi tâm sự. Quả thực, cô gái 26 tuổi đã nghĩ đến chuyện yêu đương một cách nghiêm túc. Nhưng vì wushu, cô vẫn chưa thể dành trọn vẹn tâm trí để tìm người bạn trai trong mộng của mình.
“Tôi cũng sợ con gái yêu đương rồi sẽ ảnh hưởng đến tâm lý. Có những lúc mình bận quá, có lúc mình muốn tập trung hoàn toàn nên cũng không có thời giờ suy nghĩ về tình yêu. Ngày nào chúng tôi cũng chỉ ở phòng tập, luyện đi luyện lại các bài. Có đợt tôi tập huấn dài 3 – 4 tháng rồi lại về tập trung cùng đội tuyển để thi đấu. Quãng thời gian như thế rất dài, mệt mỏi. Tôi sợ các bạn khác không hiểu được tâm lý của mình, nhiều lúc căng thẳng, mệt mỏi sẽ rất nóng tính”, Mình Huyền chia sẻ.
XEM THÊM
Nữ Việt Nam vs Nữ Hàn Quốc: Cuộc chiến nhan sắc giữa Hoàng Thị Loan và Lee Mina
Hot-girl Hoàng Thị Loan bật mí số đo 3 vòng, thời điểm lấy chồng