Bóng Đá Plus trên MXH

16h00 ngày 26/4, HA.GL vs SHB.ĐN: Trận đấu của những “người cùng khổ”
PHAN HỒNG • 06:16 ngày 26/04/2014
SHB.ĐN đang thể hiện hình ảnh khá nhạt nhòa, nên rất khó để họ hy vọng vào một chiến thắng trước HA.GL. Nhưng thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức cũng chẳng phải quá lo sợ thất bại, bởi phong độ của chủ nhà cũng đang không tốt.
    THỦ KÉM ĐẤU CÔNG CÙN
    Sự chắc chắn của hàng thủ chính là điểm tựa để HA.GL bất ngờ cán đích ở vị trí thứ ba tại V-League 2013. Nhưng chỉ sau một mùa giải với một vài xáo trộn, khả năng phòng ngự của đội bóng phố Núi đã yếu đi trông thấy. Nếu như cả mùa giải 2013, HA.GL chỉ để lọt lưới 16 bàn thì cho đến thời điểm này, tức là sau 11 trận ở V-League 2014, họ đã có tới 20 lần vào lưới nhặt bóng.

    Lý do của sự mong manh này là “người nhện” Bassey không còn nhanh nhạy. Cùng với đó là việc Nguyễn Hoàng Helio được đẩy lên đá tiền vệ nên hàng thủ của HA.GL mất đi một lá chắn có chiều cao, trong khi những trung vệ nội như Văn Pho, Ngọc Luận... thường tỏ ra thất thế trong các cuộc tranh chấp tay đôi với các tiền đạo ngoại.   

    Trên lý thuyết, sự mong manh của hàng thủ HA.GL là cơ hội cho SHB.ĐN. Nhưng dường như đội bóng bên bờ sông Hàn cũng đang rơi vào cảnh “lực bất tòng tâm”. Từ khi mất “khẩu pháo hạng nặng” Merlo, cựu vương V-League bị ví như “đi săn không súng”. Hai tiền vệ Quốc Anh, Vũ Phong lại đang thể hiện phong độ thiếu ổn định. Tiền đạo Mamic đang gây thất vọng lớn khi chỉ sánh ngang Quốc Anh và Vũ Phong về số lần lập công (3 bàn). Với một hàng công không đáng tin cậy ấy thì rất khó cho SHB.ĐN tin vào một chiến thắng. 

    KHÓ CÓ KHÚC KHẢI HOÀN
    SHB.ĐN đang gây thất vọng, nhưng HA.GL cũng đã không biết đến mùi chiến thắng trong 4 trận đấu qua. Nguyên nhân dễ thấy nhất là bên cạnh sự yếu kém ở hàng thủ còn do việc chân sút chủ lực của họ là Timothy “tịt ngòi” do bị các đối thủ chăm sóc kỹ lưỡng. Trừ trận gặp SHB.ĐN vừa qua, Timothy đều ra sân trong 3 trận đấu với Đồng Nai, Hải Phòng và Thanh Hóa nhưng chỉ ghi được 1 bàn từ chấm 11m.

    Chắc chắn, kinh nghiệm về cách phong tỏa Timothy của các đội khác sẽ là bài học giá trị đối với BHL SHB.ĐN trong chuyến làm khách trước HA.GL. Nếu chân sút đang ghi được 10 bàn này bị vô hiệu hóa, sức mạnh “hỏa lực” và cơ hội chiến thắng của đội chủ nhà sẽ giảm sút rõ rệt. Và với kịch bản ấy, tỷ số hòa có lẽ là logic hơn cả cho cặp đấu ở sân Pleiku chiều nay.

    THÔNG TIN LỰC LƯỢNG
    - HA.GL:   Timothy trở lại sau án treo giò
    - SHB.ĐN: Đầy đủ lực lượng 

    ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
    HA.GL: Bassey, Anh Tuấn, Ngọc Luận, Văn Pho, Văn Thuận, Văn Long, Trần Vũ, Nguyễn Hoàng Helio, Hoàng Thiên, Felix, Timothy.
    SHB.ĐN: Văn Hưng, Huy Toàn, Phước Vĩnh, Valentic, Hoàng Quãng, Quốc Anh, Thanh Hưng, Minh Tâm, Vũ Phong, Ngọc Thắng, Mamic. 

    DỰ ĐOÁN: 1-1 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội