Xavi, người từng có 767 lần ra sân cho Barca khi còn là cầu thủ, đã trở lại đội bóng vào năm 2021 với tư cách là HLV trưởng, thay thế Ronald Koeman.
Ông giúp Barca giành chức vô địch La Liga đầu tiên sau 4 năm trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên của mình (2022/23), song đã bị sa thải vào mùa hè năm ngoái sau một mùa giải trắng tay.
"Khi tôi được bổ nhiệm, CLB đang trải qua một trong những giai đoạn tồi tệ nhất trong lịch sử, có thể còn tệ hơn cả đầu những năm 2000", Xavi chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với France Football.
"Kỳ vọng đặt vào tôi là rất lớn so với kinh nghiệm huấn luyện mà tôi có vào thời điểm đó. Đôi khi, chính sự gắn bó quá sâu sắc với CLB lại là một bất lợi cho tôi. Tôi đã để cảm xúc chi phối nhiều hơn mức cần thiết trong một số thời điểm. Nhưng trải nghiệm này là một bài học quý giá đối với tôi".
Trước khi dẫn dắt Barca, kinh nghiệm huấn luyện duy nhất của Xavi là hai năm làm HLV tại CLB Al Sadd (Qatar). Ông tiếp quản Barca lúc đội bóng đang đứng thứ 9 tại La Liga và giúp họ kết thúc mùa giải với vị trí á quân, trước khi vô địch La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha mùa tiếp theo.
Cựu tuyển thủ Tây Ban Nha cũng thừa nhận đã mắc sai lầm trong mùa giải cuối cùng của mình ở Camp Nou, nhưng tự hào vì bản thân đã đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ trong giai đoạn khó khăn.
"Tôi thừa nhận mình đã có những sai lầm trong quản lý", Xavi nói thêm. "Sự ra đi của (Sergio) Busquets buộc chúng tôi phải thay đổi cách chơi. Tôi đã chọn sơ đồ với ba tiền vệ tấn công, nhưng không phải lúc nào đó cũng là phương án tốt nhất.
Tuy nhiên, ngoài danh hiệu, tôi tự hào vì đã đặt niềm tin vào một thế hệ cầu thủ trẻ mới: Fermin López, Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Alejandro Balde... Họ chính là tương lai của CLB".
Với nền tảng nhân sự trẻ mà Xavi để lại, Barca tiếp tục tiến lên dưới thời HLV Hansi Flick. Họ đã giành Siêu cúp Tây Ban Nha vào tháng 1, đang dẫn đầu La Liga, lọt vào vòng 1/8 Champions League và bán kết Cúp Nhà Vua.
Trong khi ấy, Xavi đang chuẩn bị trở lại băng ghế huấn luyện. Ông từng có ý định nghỉ ngơi một năm sau khi rời Barca, song hiện tại đã sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị và đặt tham vọng lớn.
"Hiện tại tôi chưa có gì cụ thể trên bàn đàm phán", ông nói. "Tôi cởi mở với mọi lời đề nghị. Tại sao không dẫn dắt một đội bóng khác ở La Liga? Tôi đang tìm kiếm một dự án thú vị. Tôi có tham vọng giành danh hiệu. Tôi sẽ lắng nghe các lời mời... Tôi muốn vô địch Champions League, EURO và World Cup".