Bóng Đá Plus trên MXH

Vidic và cái kết của một chiến binh
13:35 ngày 30/01/2016
Ở tuổi 34, nhiều người vẫn còn dám mơ mộng những hoài bão xa vời. Nhưng với Nemanja Vidic, có lẽ dừng ở đây là đủ. Một lần dứt khoát, đúng với phẩm chất của một chiến binh.

    NGƯỜI SERBIA Ở MANCHESTER

    Dạo một vòng trên các mạng xã hội, người ta phản ứng khác nhau trước thông tin Nemanja Vidic giải nghệ. Tìm kiếm mọi cách trên trang chủ của Spartak Moscow và Inter Milan, cái tên Vidic chẳng gợn lên một chút hoài niệm. Không có bất cứ một dòng trạng thái nào được viết ra để nhớ về người từng một thời sát cánh. 

    Không trách được Spartak và Inter. Chẳng ai đi tri ân một trung vệ trẻ rời đội từ sớm cũng như một lão tướng vô dụng. Chỉ có Manchester United, nơi mà mọi người coi Vidic là một thành viên thực sự trong đại gia đình, những cảm xúc mới được mở nút thắt.

    “Cảm ơn vì những kỷ niệm! Viva Vidic”. Quỷ đỏ thành Manchester luôn được yêu quý vì như thế. Ngắn gọn và lắng đọng. Một câu không đến 10 từ nhưng bao gồm tình cảm của hơn 8 năm gắn bó. 

    Còn gì đẹp hơn hình ảnh này trong tâm trí các CĐV M,U

    Trước Vidic, M.U chưa từng sử dụng bất cứ cầu thủ người Serbia nào trong kỷ nguyên giải Ngoại hạng. Anh thậm chí đến vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông đầu 2006, quãng mua sắm chưa bao giờ là chủ lực của Quỷ đỏ. Nhưng bất chấp những trở ngại đó, sự dạn dĩ của Vidic giúp anh hòa nhập nhanh chóng. Và kể từ khi vào sân thay Ruud van Nistelrooy trong trận đấu với Blackburn Rovers ngày 25/1/2006, lịch sử đã cho M.U thêm 1 huyền thoại.

    MÁU...

    Với những ai đã từng đá bóng, thử hỏi bao nhiêu người dám dùng đầu của mình chặn cú sút của đối phương? Tiếp tục, bao nhiêu người dám dùng đầu khi được trả hơn 80.000 bảng mỗi tuần? Cuối cùng, bao nhiêu người hạnh phúc khi tự nguyện dùng đầu của mình?

    Vidic là một chiến binh, lối chơi máu lửa của anh in sâu vào tâm trí những người hâm mộ. Nhưng kể từ khi tuổi tác gõ cửa, mang đến theo những chấn thương dai dẳng, Sir Alex Ferguson đã không còn muốn anh mạo hiểm sức khỏe của mình. 

    “Đừng làm gì ngu ngốc, con trai. Chúng ta có thể lội ngược dòng khi bị dẫn trước, nhưng sẽ không thể khi mất đi thủ lĩnh của mình". Kể từ khi thay thế Gary Neville và sau này là Rio Ferdinand tiếp quản chức thủ quân, Vidic hiểu Sir Alex luôn muốn anh hiện diện trên sân.

    Nhưng khi đã đeo chiếc băng trên cánh tay, một người như Vidic sẽ không khiến ai phải hổ thẹn khi tin tưởng. Người Anh luôn thích thống kê, họ kỹ đến mức tập đếm số lần Vidic chảy máu ở trên sân. Nhưng khi con số này vượt quá 20 lần, họ chuyển sang tìm hiểu số lần anh bị lệch mũi. Cũng nhiều không kém! "Vidic nhiều khi trông thật dị dạng khi về nhà", bà xã Ana của anh than phiền mỗi lần đợi chồng thi đấu trở về.

    Một cầu thủ bình thường chờ đợi gì trong một trận đấu tri ân? Ở cột mốc 300 trận khoác áo đỏ, trận đấu với Southampton cũng là lần cuối cùng của Vidic trước khi anh chuyển sang Inter. Thử đoán xem, không một giọt nước mắt trong bộ vest lịch lãm, thêm lần nữa lại là... máu. Cú cùi chỏ của Rickie Lambert khiến Vidic rách má. Máu tràn một bên mặt anh, đổ xuống như chưa bao giờ được đổ. 

    Máu Vidic đã đổ ngay trong trận cuối cùng dưới màu áo M.U 

    Trước con mắt ái ngại của những đồng đội, Vidic vẫn lừng lững đứng dậy, tự bước ra đường biên trong tiếng vỗ tay không ngớt của hơn 3 vạn CĐV tại St. Mary.

    Sự chia tay M.U của Vidic với nhiều người được xem là đường đột. Nhưng với Vidic, như vậy là đủ. Anh không muốn hình ảnh của mình trở nên thảm hại trong mắt những người luôn yêu quý. Nếu không đóng góp được gì cho tập thể, tốt nhất cũng đừng là gánh nặng cho họ. Chấn thương, tuổi tác, chuyện gia đình, quá nhiều thứ níu giữ đôi chân anh tiếp bước. Một chút máu trong ngày cuối cùng có lẽ là lời tri ân tốt nhất.

    Con người đó vẫn như vậy cho đến ngày hôm nay. 1 năm 8 tháng sau ngày chia tay M.U, Vidic chia tay bóng đá khi muốn giữ trọn những khoảnh khắc đẹp nhất với đam mê cả cuộc đời. Cảm ơn anh vì tất cả, Viva Vidic! 

    Những thống kê ấn tượng của Vidic
    - Với những cầu thủ có trên 200 trận thi đấu tại giải Ngoại hạng, Vidic có tỷ lệ chiến thắng cao nhất với 71% (149 chiến thắng trong 211 trận).
    - Với 45% tỷ lệ giữ sạch lưới tại giải Ngoại hạng, Vidic chỉ xếp sau trung vệ của Arsenal, Tony Adams với 45,1%.
    Lộc Trần • 13:35 ngày 30/01/2016

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay