Không chỉ để thua sau quả đá phạt đền thành công của Saudi Arabia, đội tuyển Thái Lan còn mất luôn tiền vệ sáng tạo Sarach Yooyen vì thẻ đỏ.
Ghi bàn
Saudi Arabia: Nawaf Alabid (84', pen)
Thẻ đỏ
Thái Lan: Sarach Yooyen (90'+6)
Trận đấu đầu tiên tại vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á của đội tuyển Thái Lan là chuyến làm khách trên sân của Saudi Arabia. Dù phải đối đầu với đội bóng từng góp mặt ở đấu trường thế giới nhưng đúng như quyết tâm muốn tạo ra cơn địa chấn ngay tại Tây Á vốn tuyên bố trước đó, HLV Kiatisak Senamuang cùng các học trò đã thể hiện lối đá tự tin, ngang ngửa với đối thủ.
VIDEO: Saudi Arabia 1-0 Thái Lan
Tiền đạo Teerasil Dangda đã có ít nhất ba lần gây nguy hiểm lên khung thành thủ môn Yasser Al Mosailem. Một trong số đó chính là tình huống anh bị thủ thành của Saudi Arabia phạm lỗi ở một vị trí nhạy cảm sát vòng cầm ở phút 20. Tuy nhiên trọng tài Fu Ming đã không cho Thái Lan được hưởng phạt đền.
Vị trọng tài người Trung Quốc và những quả penalty tiếp tục trở thành chủ đề sau đó. Phút 84, ông đã cho chủ nhà Saudi Arabia được hưởng quả đá phạt đền sau pha va chạm trong vòng cấm giữa tiền vệ Sarach Yooyen với cầu thủ bên phía đội nhà. Và trên chấm 11 mét, Nawaf Al Abid đã thực hiện thành công để giúp Saudi Arabia thắng chung cuộc 1-0.
Yooyen không cầm được nước mắt sau khi bị nhận thẻ đỏ
Thua tiếc nuối trên sân của Saudi Arabia, đội tuyển Thái Lan còn rơi vào cảnh mất tiền vệ sáng tạo Sarach Yooyen. Ngay sau khi trận đấu khép lại, trọng tài Trung Quốc đã rút thẻ vàng thứ 2 với cầu thủ có biệt danh là "Xabi Alonso Thái". Với án phạt này, Yooyen sẽ không thể có mặt trong trận tiếp đón Nhật Bản trên sân nhà Rajamangala của Thái Lan.
Mexico đã giành vé đi tiếp vào vòng 5 và cũng vắng một loạt trụ cột trong chuyến hành quân đến sân Cuscatlan. Trong hoàn cảnh đó, El Salvador với quyết tâm hơn nhiều khả năng sẽ đủ sức giành 1 điểm.
Gần đây, Jamaica thi đấu không tốt trước Panama, trong đó có trận thua 0-2 ở lượt đi vòng loại World Cup. Cùng với việc phong độ sân khách gần đây không tốt, rất khó để họ đạt mục tiêu giành trọn 3 điểm trên sân Rommel Fernandez Gutierrez của Panama.
Pha lập công trên chấm 11m của Neymar cùng cú đúp bàn thắng ở những phút cuối của Gabriel Jesus đã giúp Brazil có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước chủ nhà Ecuador.
Dù thiếu vắng đội trưởng Cristiano Ronaldo, ĐKVĐ châu Âu Bồ Đào Nha vẫn dễ dàng đánh bại Gibraltar 5 bàn không gỡ. Trong khi đó, Hà Lan thua thảm 1-2 trên sân nhà trước Hy Lạp.
Bruno Fernandes das Dores de Souza hay còn được biết đến qua cách gọi vắn tắt Bruno Fernandes là gã thủ môn “máu lạnh” tại Brazil và đã phải lĩnh án tù 22 năm vì sát hại người tình Eliza Samudio, với những góc khuất kinh hoàng mà nhiều người chưa biết đến tường tận.
Aberdeen đã giành được một trong những chiến thắng đáng chú ý nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu vào năm 1983, khi họ đánh bại Real Madrid để giành Cúp các đội vô địch châu Âu (European Cup Winners' Cup) hay còn gọi là Cúp C2.
ĐT Đức sẽ nhận được phần thưởng 10 triệu euro nếu giành chức vô địch EURO 2024 trên sân nhà. Đây là số tiền rất lớn, chứng tỏ sự kỳ vọng không nhỏ của LĐBĐ Đức.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn