Trong trận đấu giữa chủ nhà Nigeria và Ai Cập trong khuôn khổ vòng loại CAN 2017, những người làm bóng đá châu Phi đã có thể nở nụ cười mãn nguyện vì thu hút được sự quan tâm của rất đông NHM.
Sức chứa của sân Ahmadu Bello chỉ là 25.000 chỗ ngồi, nhưng đã có tới 40.000 khán giả tới sân theo dõi ngày mà ĐT Nigeria ra mắt tiền đạo trẻ Alex Iwobi, người đang thi đấu rất hay trong màu áo Arsenal.
Hình ảnh hiếm gặp trong bóng đá hiện đại, khi CĐV chen chúc để dự khán trận đấu
Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi LĐBĐ Nigeria đã rất vất vả trong việc thuyết phục Iwobi khoác áo "Những chú đại bàng xanh". Trước đó, cầu thủ trẻ này từng thi đấu cho đội U16, U17 và U18 Anh.
Chính sự quan tâm rất lớn này khiến sân Ahmade Bello rơi vào tình trạng quá tải và tạo nên một cảnh tượng chưa từng thấy trong bóng đá. Rất nhiều CĐV đã trèo lên bảng tỷ số, dàn đèn của SVĐ hoặc bất cứ nơi nào có thể để cổ vũ cho đội nhà.
Tuy nhiên, đáng tiếc này Nigeria không thể có được chiến thắng khi bị cầm chân với tỷ số 1-1. Cầu thủ trẻ Etebo Oghenekaro lập công mở tỷ số cho đội nhà, nhưng Mohamed Salah kịp tỏa sáng giúp đội khách gỡ lại 1 điểm. Ở trận này cũng đánh dấu lần đầu tiên tiền vệ John Obi Mikel của Chelsea đeo băng đội trưởng ĐT Nigeria.
Các CĐV Nigeria rất cuồng nhiệt
Họ sẵn sàng leo lên mái nhà để theo dõi trận đấu
Dàn đèn cũng là nơi NHM có thể xem được trận đấu
Bảng tỷ số cũng không là ngoại lệ
Thậm chí họ còn ngồi sát vào đường biên để theo dõi trận đấu
Lực lượng an ninh tóm gọn 1 CĐV định lao vào sân ăn mừng bàn thắng của Nigeria
Ở trận này này, Alex Iwobi chỉ được vào sân trong hiệp 2