Mane là người sút quả luân lưu quyết định giúp Senegal đánh bại Ai Cập để nâng cao chức vô địch châu lục trên đất Cameroon.
Trở lại thủ đô Dakar, Mane và các đồng đội được chứng kiến cảnh tượng lần đầu tiên thấy trong đời. Một lễ diễu hành hoàng tráng được diễn ra. Những cầu thủ ĐTQG chính là những người hùng, được hàng vạn CĐV hai bên đường chào đón.
Mặt đường không còn chỗ, có những người trèo lên mái nhà, thậm chí cả biển quáng cáo để vẫy tay chào đón những chàng trai vàng của dân tộc. Họ cũng đổ ra cả quảng trường ở tòa nhà thị chính để thể hiện niềm vui. Quá hạnh phúc, các cầu thủ đã trèo lên cả nóc xe bus để chung vui với người dân.
Tổng thống Senegal, Macky Sall tuyên bố trên kênh truyền hình quốc gia rằng ngày thứ Hai (7/2) từ giờ sẽ là ngày nghỉ lễ chính thức.
Đài RTS dẫn lời: "Tổng thống nước cộng hòa Senegal tuyên bố thứ Hai là ngày lễ chính thức, một ngày nghỉ vẫn được trả lương, để đón chào chiến thắng lịch sử của ĐTQG".