Bóng Đá Plus trên MXH

"Sát thủ vòng cấm" đã thực sự tuyệt chủng?
Sơn Tùng • 16:26 ngày 18/10/2013
Trong những năm gần đây, dễ nhận thấy còn rất ít đất diễn cho mẫu tiền đạo thuần túy, hay hiểu nôm na là những kẻ đi săn trong vòng cấm.
    Chỉ 10 năm trước, hầu như HLV nào cũng mơ ước có trong tay một tiền đạo như vậy. Đó là những cầu thủ ra sân với nhiệm vụ tối thượng là ghi bàn. Họ không có nghĩa vụ phối hợp với đồng đội hay tạo cơ hội cho người khác. Đơn giản là khi bóng đến chân họ sẽ nghĩ ngay làm cách nào để đưa nó vào lưới. Nghe có vẻ đơn điệu, nhưng đạt đến cảnh giới biến một-phần-mười cơ hội trở thành một bàn thắng thì không phải chuyện dễ.

    Hơn 10 năm trước là thời của những mẫu tiền đạo như thế. Tiêu biểu nhất phải kể đến Ruud van Nistelrooy. Trong suốt sự nghiệp đỉnh cao ở M.U, chân sút người Hà Lan có lẽ chỉ ghi 1 bàn thắng duy nhất từ bên ngoài vạch vôi 16m50. Hoặc như Michael Owen cũng là một cầu thủ có tỷ lệ ăn bàn đặc biệt cao ở trong vòng cấm.

    Nếu tiếp tục trở lại quá khứ trước đó nữa, chúng ta có thể thấy nhiều ví dụ hơn như Gary Lineker, Robbie Fowler, Filippo Inzaghi, Oliver Bierhoff hay Gabriel Batistuta… Tất cả những cái tên tuyệt vời trên đều sở hữu những kỹ năng được tôi luyện nhuần nhuyễn: xuất hiện đúng chỗ, đúng thời điểm để đưa bóng vào lưới bằng cách đúng nhất có thể. Ngay cả khi đối phương biết rõ họ chỉ có một “bài tủ” vẫn chịu bó tay.


    Van Nistelrooy từng là cơn ác mộng trong vòng cấm đối với các hậu vệ

    Câu hỏi đặt ra là những mẫu cầu thủ như vậy đang biến đi đâu mất? Hiện tại vẫn còn và kẻ-săn-trộm đẳng cấp thế giới, nhưng con số đang ngày càng ít đi vì không được trọng dụng.

    Ngày nay, Javier Hernandez thường được nêu ra như một mẫu tiền đạo hoạt động tích cực trong khu cấm địa. Nhưng anh không tìm được chỗ đứng vững vàng tại M.U giống như Van Nistelrooy ngày nào, bởi HLV ưa thích những tiền đạo có khả năng tổ chức và tham gia vào lối chơi chung như Danny Welbeck hơn. 

    Trong triết lý của đa phần các nhà cầm quân bây giờ, họ nghĩ không cần thiết có một cầu thủ làm mỗi nhiệm vụ duy nhất là ghi bàn trong khi những Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Wayne Rooney hoàn toàn có thể mang về những bàn thắng, vừa biết cách kiến tạo cho đồng đội xung quanh.
     
    Tuy nhiên, có một thực tế là những cầu thủ ở đẳng cấp như Messi, Ronaldo, Rooney… chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy nhưng những đội "không may mắn" còn lại vẫn có xu hướng bỏ qua mẫu tiền đạo thuần túy.

    Lấy ví dụ như Arsenal. Kể từ khi Robin van Persie chuyển qua M.U, HLV Arsene Wenger chẳng có ý quan tâm đến việc tìm một tiền đạo chuyên trách ghi bàn. Tương tự là Chelsea và Liverpool cũng vậy.


    Gomez không trụ lại nổi Bayern vì lối chơi đơn điệu
     
    Cả ba đội đã ưu tiên mua những tiền đạo có kỹ thuật và lối đá toàn diện, ở đây là Olivier Giroud, Demba Ba và Daniel Sturridge. Những cầu thủ này thuộc kiểu bỏ lỡ nửa tá cơ hội trước khi ghi một bàn, nhưng họ lại mạnh đều cả những mặt khác. Hệ quả tất yếu là gánh nặng ghi bàn được san đều cho nhiều người. Theo logíc, các HLV thích điều này bởi đội bóng sẽ không phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của một cá nhân nào và khiến cầu thủ đó trở nên khó thay thế. 

    Đó là một trong những nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự thoái trào của những "cỗ máy ghi bàn" trong phạm vi 16m50. "Đất diễn" cho họ giờ đây là ở những đội bóng tầm trung hoặc ở những hạng thấp. Tình cảnh của Mario Gomez là ví dụ tiêu biểu khi anh không phù hợp với triết lý của HLV Pep Guardiola ở Bayern Munich nên đành chuyển sang Fiorentina hồi Hè. 

    Sẽ là một cú sốc nếu Arsenal bỏ tiền chiêu mộ Ricky Lambert của Southampton hay Gary Hooper từ Celtic, bất chấp minh chứng là nếu được chơi trong một đội hình với nhiều cầu thủ chất lượng, Gomez (thường bị gọi là "chân gỗ" do hay bỏ lỡ cơ hội) vẫn ghi được khá nhiều bàn thắng.

    Trong bối cảnh chung của bức tranh bóng đá, khi các CLB lớn từ chối “đánh bạc” với mẫu tiền đạo chơi bóng đơn giản, chẳng bất ngờ nếu đến một lúc nào đó những "cơn ác mộng" trong vòng cấm sẽ chỉ còn được nhắc tới qua hồ sơ tư liệu, bất chấp sự hiệu quả không thể phủ nhận mà họ mang lại.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội