Ngày trở về
“Tôi đã ước ao được trở lại chốn này từ rất lâu rồi. Nơi đây là thanh xuân của tôi, là ngôi nhà thứ hai của tôi”, tiền vệ Santi Cazorla chia sẻ với phóng viên của báo The Athletic trong những ngày cuối cùng của năm 2024, khi anh được HLV Mikel Arteta mời đến Emirates dự khán trận đấu giữa đội bóng cũ với Ipswich tại vòng 18 giải Ngoại hạng Anh 2024/25. Đó cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2018, Cazorla quay về mái nhà xưa - nơi anh đã trải qua 5 mùa giải và in dấu giày trong 73 bàn thắng của Pháo thủ.
Điều khiến Cazorla vô cùng trân trọng là tình cảm yêu mến đặc biệt mà các fan của Arsenal dành cho anh trong ngày tái ngộ. “Họ đồng thanh gọi tên tôi và cùng hát bài hát để chào đón tôi - những câu hát quen thuộc ngày xưa nhằm cổ súy tôi, khi tôi đang suy sụp tinh thần vì chấn thương mắt cá quái ác”, Cazorla tâm sự. Ngồi bên cạnh tiền vệ người Tây Ban Nha hôm đó c&o