Mới đây, Cristiano Ronaldo đã cùng Al Nassr hạ cánh xuống sân bay Thâm Quyến, Trung Quốc. CR7 cùng đồng đội sẽ đá 2 trận giao hữu tại quốc gia này gặp Thân Hoa Thượng Hải và CLB Chiết Giang lần lượt vào ngày 24/1 và 28/1.
Không ngoài dự đoán, Ronaldo đã khiến cả sân bay náo loạn ngay khi anh xuất hiện. Có rất nhiều người hâm mộ đã chờ sẵn ở sân bay và đám đông hò hét, gọi tên Ronaldo.
Báo chí Trung Quốc cho biết, rất đông CĐV đã có mặt từ hơn 5 tiếng trước khi Ronaldo và CLB Al Nassr hạ cánh xuống sân bay Thâm Quyến. Họ tụ tập reo hò hô vang tên CR7 và cùng nhau thực hiện pha ăn mừng "Siuu" mang thương hiệu của anh.
Đội ngũ an ninh đã phải hoạt động hết công suất, căng mình làm hàng rào để ngăn những việc không hay xảy ra. Đáp lại tình cảm của người hâm mộ xứ tỷ dân, ngay khi xuống sân bay, Ronaldo đã gửi tới họ một thông điệp ấm áp: “Như các bạn đã biết, hầu như năm nào tôi cũng đến Trung Quốc, nơi tôi luôn nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và tôi hy vọng sớm được gặp lại các bạn trên sân. Cảm ơn các bạn".
"Cơn sốt" mang tên Ronaldo đã giúp ích rất nhiều cho Thâm Quyến. Theo báo giới nước này, lượng khách du lịch tới Thâm Quyến đã tăng tới 9 lần kể từ khi có thông tin xác nhận Al Nassr tới đây du đấu.
Cách đây ít ngày, Ronaldo lên tiếng chê bai 2 giải thưởng cá nhân danh giá là FIFA The Best và Quả Bóng Vàng: "Quả bóng vàng và FIFA The Best đang mất dần uy tín. Tôi không nói rằng Messi không xứng đáng, hay Haaland, thậm chí cả Mbappe… nhưng những con số thống kê luôn ở đó và chúng không bao giờ nói dối. Bạn phải xem xét toàn bộ mùa giải”.