Anh thực sự đã ghi 23 bàn trong một trận đấu khi còn là một thiếu niên? Đối thủ tệ đến thế cơ à?!
Đúng vậy, nhưng những đứa trẻ đó rất kém! Chúng chỉ chơi trong lớp thể dục, để vui vẻ. Nhưng tôi đã ở trong một đội trẻ, điều đó giải thích rất nhiều. Khi đó là lớp năm và nó không bao giờ dễ dàng như vậy nữa.
Anh thích xem cầu thủ nào khi còn nhỏ? Có ai anh tưởng tượng mình sẽ trở thành không?
Ồ, rất nhiều người. Anh trai tôi Assis, Rivelino, Romario, Ronaldo, Rivaldo. Diego Maradona cũng đặc biệt. Tôi luôn thích xem ông ấy thi đấu, kể cả mọi thứ ông ấy làm ngay cả trước trận đấu. Ông ấy là người vui tính nhất; người mà tôi thích nhất theo nghĩa chơi với trái bóng. Maradona có thể rê bóng ở tốc độ cao về phía khung thành. Ông ấy có một kỹ thuật khác biệt với tất cả mọi người. Tuy nhiên, tôi không thể tâng bóng bằng quả cam như ông ấy - mẹ tôi không muốn tôi lãng phí thức ăn!
Ký ức của anh về World Cup 1994 và 1998 là