Bóng Đá Plus trên MXH

Những phút cuối của HLV sắp mất việc
Cẩm Chi • 11:11 ngày 09/02/2020
Có trà, có bánh, có cả những tin nhắn vỗ về an ủi nhưng tuyệt nhiên, các HLV sắp sửa nhận trát sa thải đều không thể cảm nhận chút “tình người” nào trong cách hành xử của giới chủ và CLB chủ quản. Có lẽ, những giờ phút cuối cùng ngồi trong phòng làm việc là chuỗi ký ức đầy ám ảnh với bất kỳ chiến lược gia nào.

    Kép phụ trong vở diễn của chính mình

    Chuyện thế này nghe thì khó tin, nhưng hoàn toàn có thật đang diễn ra nhiều năm qua trong giới bóng đá, đặc biệt là ở Anh: HLV luôn là người biết sau cùng chuyện ông ta mất việc. Thật nực cười phải không? David Moyes và Jose Mourinho thấm thía điều đó rõ hơn ai hết.

    Trong ngày làm việc cuối cùng, Moyes chỉ được thông báo cần dọn dẹp văn phòng và đồ đạc trong 2 tiếng trước khi bàn giao chìa khóa. Mourinho may mắn hơn một chút, vẫn có đủ thời gian đi chào và nói lời cảm ơn tới từng nhân viên trong trung tâm huấn luyện Cobham. Tất nhiên, chẳng ai bất ngờ hay có chút phản ứng dữ dội nào bởi đơn giản, là họ đã biết tin đó từ… 24 tiếng trước.

    Bao giờ cũng thế, khi cả thế giới đều biết rằng HLV này sắp “ra đường”, ông ta có thể vẫn đang cặm cụi chuẩn bị bài giảng và giáo án huấn luyện. Ngày nay, không giống như những ngành công nghiệp tỷ đô khác luôn xây dựng bộ phận quản trị và đàm phán thanh lý hợp đồng, các CLB tìm tới bên thứ ba. Trong một thập kỷ qua, có tới 21 CLB từng thi đấu ở Premier League sử dụng dịch vụ của Sheridan, một công ty đứng ra thay mặt CLB giải quyết giấy tờ thanh lý hợp đồng và tiền đền bù cho các HLV.

    Không có một cuộc gặp mặt nào giữa HLV và người trả lương cho họ. Đôi khi, một cú điện thoại còn là cái gì đó khá xa xỉ. Tất cả được liên lạc và thông báo qua e-mail tới các bên trung gian và quyền hạn của HLV, là phục tùng và tuân lệnh.

    David Moyes được thông báo dọn dẹp đồ cá nhân trong vòng 2 tiếng trước khi bị sa thải

    Wann, luật sư đại diện của Sheridan thừa nhận khi Tottenham sa thải Pochettino, họ thực chất đã đặt vé máy cho Mourinho và ê-kíp của ông ta tới London để ký hợp đồng. “Đó là 24 tiếng đau khổ của Poch, nhưng biết làm sao được. Cậu ấy hiểu mặt trái của nghề nghiệp này và phải bước tiếp thôi”, Wann trả lời Independent.

    Marco Silva đâu hề hay biết, một tháng trước ngày mất việc, số phận của ông đã được định đoạt. Một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa chủ tịch Bill Kenwright của Everton và cổ đông lớn Farhad Moshiri xảy ra trong phòng họp. Trên Twitter, nhiều CĐV nói rằng họ nhìn thấy hai vị lãnh đạo bước từ khu VIP khán đài sân Goodison Park với vẻ mặt hậm hực. Còn Silva, thời điểm ấy, lại tuyên bố mình sẽ làm việc tới hết mùa sau khi được Kenwright vỗ về an ủi.

    Mourinho nhận thông báo mất việc từ tin nhắn điện thoại

    Niềm vui ngắn chẳng tày gang

    Nếu xác định dấn thân vào con đường huấn luyện, hãy luôn ghi nhớ điều này: Mọi nơi, mọi lúc, mọi thời điểm. Moyes từng kể lại trên BBC ông cứ thắc mắc không hiểu tại sao M.U phải đợi tới gần cuối mùa mới sa thải mình. Thực ra, để ý một chút sẽ thấy, mọi chuyện đều có nguyên do của nó.

    Ba tuần trước ngày phán quyết, Moyes đã nói chuyện với Phó chủ tịch Ed Woodward và họ thậm chí còn bàn bạc về kế hoạch chuyển nhượng cho mùa Hè. Nhưng đứng sau M.U là một ban bệ tư vấn tài chính. Thời điểm Moyes mất việc, đấy là lúc M.U chắc chắn không còn khả năng vào Top 4 dù chỉ là trên lý thuyết. Như vậy, tiền đền bù cho Moyes giảm từ 9 triệu bảng xuống 4,5 triệu bảng.

    Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình ở Chelsea, Mourinho nhận thông báo mất việc từ tin nhắn điện thoại. Một cán bộ truyền thông nhắn tin với nội dung thông báo và “vỗ về” Mourinho. Nhưng chẳng có cảm giác an ủi hay gần gũi nào cả, trong đầu Mourinho chỉ tồn tại thứ cảm xúc của kẻ bị ruồng bỏ và hắt hui.

    Tottenham đã có người thay thế trước khi sa thải Pochettino

    Tới lần thứ hai, Mourinho biết tin khi mở… Sky Sport lên xem tin tức. Ông không muốn ra đi không kèn không trống nên nhắn tin cho nhân viên an ninh của trung tâm Cobham, rằng mình sẽ tổ chức một bữa tiệc ngọt chia tay. Có trà, có bánh, có cả rượu vang và những cái ôm sau cuối nhưng bấy giờ, mọi thứ đồ ăn thức uống đều có vị “đắng ngắt”. Thôi thì, Mourinho cũng đã kịp chào tất cả.

    Không phải HLV nào cũng chịu “buông xuôi”. Alex Neil, khi bị Norwich sa thải vào tháng 3/2017, đã cố tình bỏ lại một vali gồm nhiều vật dụng cá nhân. Norwich không có phương án nào, ngoài việc kéo chiếc vali ấy ra một góc ở sân Carrow Road. Phải tới 6 tháng sau, khi Neil tới sân với tư cách… khách mời của Sky Sport, ông mới chịu mang đồ về.

    Có điều, đấy là tất cả những gì Neil làm được. Một thông điệp tuy chứa nhiều ẩn ý nhưng là chưa đủ để thay đổi cách làm việc “tiền trảm hậu tấu” của bóng đá Anh.

    Klopp là ngoại lệ?
    Theo tiết lộ của Sky Sport, trong hợp đồng của Klopp với Liverpool có điều khoản ở bất kỳ thời điểm nào ông kết thúc công việc tại Anfield, CLB vẫn sẽ chi trả chi phí học hết đại học cho con cái và đảm bảo việc gia hạn thị thực cho gia đình ông.

    Rủi ro của gia đình
    Một vấn đề lớn các HLV mất việc tại Premier League phải đối mặt là cuộc sống của vợ con. Theo luật, trong 60 ngày, họ phải dọn ra khỏi nhà của CLB cung cấp và rời khỏi Anh do hết visa. Mourinho đã chấp nhận sống xa gia đình trong 6 năm để đảm bảo, con cái được ở lại Anh học tập.

    XEM THÊM

    Maradona tái hợp bồ cũ đáng tuổi con mình

    Bà xã Lindelof khoe ảnh 'nóng' khi tránh rét trong kỳ nghỉ Đông của M.U

    Ronaldo được bồ tặng siêu xe mừng sinh nhật

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội