Bóng Đá Plus trên MXH

Những cầu thủ sở hữu số áo dị nhất thế giới
Duy Hồng • 21:37 ngày 22/02/2017
Ricardo Marin Sanchez, tài năng trẻ của CLB Club America (Mexico) vừa khiến các fan phải giật mình khi đăng ký số áo lên tới 3 chữ số.
    Trong trận đấu giữa Chivas Guadalajara và Club America tại giải VĐQG Mexico, cầu thủ 18 tuổi Ricardo Marin Sanchez của đội khách được vào sân thay người ở hiệp hai với số áo đăng ký 297. Đây là số áo lớn nhất lịch sử bóng đá thế giới.

    Không riêng gì Sanchez có số áo lớn khủng khiếp như thế, Club America còn "phá lệ" cho tiền vệ Luis Amador mang số áo gần tương đương - 285.

    Dù chuyện này là rất hy hữu nhưng nhìn lại lịch sử bóng đá thế giới, các fan không dưới 1 lần chứng kiến những cầu thủ sử dụng số áo ngoại cỡ.

    Ivan Zamorano
    Tiền đạo người Chile khi chuyển sang Inter Milan đã chọn số áo 18 và thêm vào một dấu cộng nhỏ ở giữa. Lý do là số 9 quen thuộc của anh đang thuộc về "Người ngoài hành tinh" Ronaldo, còn lựa chọn thứ hai là số 10 lại thuộc quyền sở hữu của Roberto Baggio. Vì vậy, Zamorano mang số áo 1+8=9.



    Ossie Ardiles
    Tại World Cup Tây Ban Nha 1982, BHL Argentina trao số áo cho các cầu thủ theo thứ tự tên tương ứng với bảng chữ cái. Kết quả, tiền vệ Ossie Ardiles buộc phải nhận áo số 1 dù cho số áo đó thường thuộc về các thủ môn.

    Mario Balotelli
    Tiền đạo Mario Balotelli đã mang áo số 45 kể từ khi anh còn chơi cho Inter Milan. Số áo đó cũng theo anh đến Man City, Milan và bây giờ là Liverpool. Lý giải cho việc này, Balotelli khẳng định chọn số 45 vì nó mang đến may mắn cho anh.



    Rogerio Ceni
    Thủ môn của Sao Paolo được biết tới với khả năng ghi bàn tuyệt vời và anh luôn sử dụng áo số 1 mỗi khi ra sân. Năm 2005, anh phá kỷ lục số lần khoác áo Sao Paolo và đã mặc số 618 trong trận gặp Atletico Mineiro - kỷ niệm tổng số trận Ceni đã chơi cho CLB của Brazil tính đến thời điểm đó.

    Bộ ba của AC Milan
    Năm 2008, AC Milan đưa về sân San Siro bộ ba Andriy Shevchenko, Ronaldinho và Mathieu Flamini. Do số áo quen thuộc của họ đều đã có chủ nên họ buộc phải chọn 76, 80 và 84, tương đương với năm sinh của từng người.



    David Beckham
    Cựu danh thủ người Anh nổi tiếng với số áo 7 quen thuộc ở M.U và ĐTQG nhưng khi sang Real Madrid năm 2003, anh lại phải dùng số 23. Beckham chia sẻ, anh chọn số 23 vì nó giống với số áo của siêu sao bóng rổ Michael Jordan ở đội Chicago Bulls.

    "Người ngoài hành tinh" Ronaldo

    Khi đầu quân cho Milan, Ro béo mặc áo áo số 99 thay vì số 9 quen thuộc. Ronaldo đã giải thích rằng do Pippo Inzaghi đã mặc áo số 9, nên anh đành chọn số 99.



    William Gallas
    Trung vệ người Pháp sau khi đến đầu quân cho Arsenal đã được trao áo áo số 10 thay vì 13 quen thuộc. Nguyên nhân bởi những số đẹp ở sân Emirates chỉ còn số 3 và số 10, mà số 3 lại là của kẻ phản bội Ashley Cole nên Gallas được HLV Wenger gửi gắm chiếc áo vốn chỉ dành cho các cầu thủ đạo diễn trận đấu.

    Bixente Lizarazu
    Khi hậu vệ cánh người Pháp lần thứ 2 khoác áo Bayern Munich, anh đã quyết định chọn số áo 69 vì Lizarazu sinh năm 1969 và cao 1m69. Thực ra, việc cầu thủ dùng năm sinh của mình làm số áo là không hề hiếm, có thể kể đến tiền đạo Nicola Ventola (78), hậu vệ Francesco Coco (77)...



    Clint Dempsey
    Tiền đạo Clint Dempsey khi khoác áo Tottenham đã chọn số 2 vì cầu thủ người Mỹ còn nghề tay trái ngoài bóng đá là một “rapper” (ca sĩ nhạc rap) với nghệ danh “Deuce” (nghĩa là 2).

    Emiliano Viviano
    Thủ thành Viviano của Sampdoria (mượn từ Palermo) chọn áo số 2 trong ngày ra mắt đội bóng mới. Nhiều fan phải ngạc nhiên với cách chọn số của Viviano bởi số 2 thường thuộc về các hậu vệ.



    Hicham Zerouali
    Sau khi chuyển tới Aberdeen năm 2000, tiền đạo người Morocco - Hicham Zerouali trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Scotland khoác áo số 0 vì anh có biệt danh “Zero”.

    Khalid Boulahrouz
    Hậu vệ người Hà Lan vô tình được ông thầy Jose Mourinho trao áo số 9 từng thuộc sở hữu của tiền đạo lừng danh Hernan Crespo bởi đó là số áo duy nhất còn trống ở Chelsea lúc đó.



    Jose Mari
    Tiền đạo người Tây Ban Nha này rất hâm mộ "Thánh" Johan Cruyff nên khi còn chơi bóng ở trong nước, anh luôn mang số áo 14 thần tượng của mình. Khổ nỗi khi về chơi cho Milan, số 14 lại đang thuộc về Ayala nên Mari phải lựa chọn số áo mới. Và anh đã quyết định mang số 41.

    Vitor Baia
    Năm 2004, thủ môn Vitor Baia của Porto trở thành người đầu tiên mang số áo 99 trong một trận chung kết Champions League. Đó cũng là người gác đền có số áo lớn nhất của bóng đá châu Âu từ trước tới nay. Nói về sự lựa chọn này, Baia cho biết khi anh trở lại thi đấu cho Porto vào năm 1999, áo số 1 đã thuộc về người khác nên anh đành phải lấy số 99.



    Cristiano Lucarelli
    Chân sút Cristiano Lucarelli chọn số 99 do nó gợi nhớ đến ngày 9/9 - thời điểm thành lập Hội cổ động viên của CLB Livorno.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội