VIDEO: Scotland 2-2 Nigeria
Trước trận đấu diễn ra trên sân Craven Cottage của CLB Fulham, có nhiều thông tin cho rằng cuộc đối đầu giữa Scotland - Nigeria đã có dàn xếp. Thậm chí rất đông cổ động viên Nigeria mang biểu ngữ "cảnh cáo" với nội dung: “Nigeria không bán độ, chúng tôi đến đây để
chiến thắng”.NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |
Trong khoảng thời gian diễn ra trận đấu và tính đến phút 52, mọi việc vẫn diễn ra rất bình thường. Scotland mở tỷ số trước nhờ công của tiền vệ Charlie Mulgrew và trước khi hiệp một khép lại, Michael Uchebo gỡ hòa cho "Đại bàng Xanh".
Niềm vui của các cầu thủ Scotland khi bất ngờ có bàn thắng
Tuy nhiên, Nigeria vẫn kịp kết thúc với tỷ số hòa 2-2 nhờ bàn thắng của tiền đạo Uche Nwofor ở phút 90. Ngay sau trận đấu, cảnh sát đã nhập cuộc để điều tra "bàn thắng" của Ejide và anh có khả năng sẽ bị treo giò dài hạn nếu dính tới đường dây bán độ.
Phía cư dân mạng lập tức có những lời lẽ ám chỉ Ejide bán độ vào thời điểm trước và sau trận đấu trên trang cá nhân Twitter:
- Tài khoản Sappy Jnr: "Để bóng cách Ejide càng xa càng tốt bởi anh ta sẽ nhận được khoản thanh toán sau trận".
- Tài khoản Paul Morrissey: "Thủ môn Nigeria đã ghi bàn về lưới nhà, hầu hết các hậu vệ đã bị mua chuộc còn Scotland ra về với kết quả hòa".
- Tài khoản Alex O'Loughlin: "Thủ môn của Nigeria được gọi là Augustine Amamchukwu Ejide có nghĩa là "Tôi có biết những điều Chúa mong muốn?". Vì vậy, chúng ta có thể đổ lỗi cho Chúa khi nhìn vào trận đấu này".
Sai lầm khó hiểu của thủ thành Ejide
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |