Vào cuối tuần này, một người vừa ghi bàn thứ 35 ở Premier League, phá vỡ kỷ lục tồn tại gần 30 năm ở hạng đấu cao nhất nước Anh. Còn người kia thì ngồi nhà, mặc vest và nói lời xin lỗi trước truyền thông, đồng thời thụ án treo giò nội bộ 2 tuần.
Cùng là 2 cái chân trái siêu việt của thế giới bóng đá, nhưng Haaland và Messi lại đang ở thái cực rất khác nhau. Nếu quay về đầu mùa giải, chắc không nhiều người tin tình cảnh của họ lại như thế. Giai đoạn lượt đi chứng kiến phong độ xuất chúng của Messi, khi anh đã hòa nhập hơn với bầu không khí tại PSG. Messi ghi bàn và kiến tạo liên tục, tạo ra màn chuẩn bị tốt nhất có thể trước World Cup 2022. Đến với Qatar, cả thế giới một lần nữa nằm dưới chân của Leo vĩ đại, chiêm ngưỡng những màn trình diễn tuyệt tác đem về chức vô địch thế giới sau gần 4 thập kỷ chờ đợi của người Argentina.
Trong khi đó, Haaland đi du lịch cùng gia đình vì Na Uy không giành được vé tham dự World Cup. Nếu đem Haaland so với Messi lúc đó, thật sự là quá thiếu công bằng với trung phong trẻ tuổi.
Nhưng chớp mắt một cái, câu chuyện thần tiên nằm lại hết ở Qatar. Messi dần đón nhận hiện thực phũ phàng ở đội bóng chủ quản. Không chỉ bị loại lần thứ 2 liên tiếp ở vòng 1/8 Champions League, Messi còn bị la ó bởi chính fan nhà, và giờ là giới hạn mới: Bị PSG phạt treo giò nội bộ, đồng thời bị những kẻ quá khích chửi bởi công khai ngay trước trụ sở đội bóng.
Còn tại Manchester, chẳng có lời lẽ khó nghe nào cả mà toàn là ca tụng dành cho Haaland. Thậm chí, Pep Guardiola cùng các nhân viên và cầu thủ còn xếp thành hàng rào chúc mừng cựu tiền đạo Dortmund phá kỷ lục của Premier League ngay trong mùa giải ra mắt. Thật sự, Haaland đang sống những ngày hạnh phúc nhất đời mình, còn Messi thì là tệ nhất.
Đến bây giờ, đặt cạnh 2 ngôi sao này lại với nhau, sự chênh lệch đã giảm rất nhiều, thậm chí cán cân còn có phần nghiêng về Haaland trong cuộc đua QBV. Bây giờ, có phải quá sớm để nói đến chuyện này? Hạn chót để nộp phiếu bầu bình chọn QBV là tháng 8 năm nay và phải chờ thêm 2 tháng nữa mới đến ngày công bố. Nhưng những gì diễn ra trong mùa giải này sẽ quyết định trực tiếp tới chủ nhân của danh hiệu cao quý trên.
Và dù biết rõ đó là một giải thưởng đầy cảm tính, thì việc Haaland đang vươn mình lên chung mâm với Messi là điều không ai có thể phủ nhận được. Nếu có thể cán những mốc bàn thắng huyền thoại như 60 bàn, thậm chí là 70 bàn mùa này, cùng với đó giúp Man City giành "cú ăn 3" Premier League, Champions League và FA Cup, ai dám nói Haaland không xứng giành QBV?
Ở tuổi 22, Haaland đang chứng minh tiềm năng vô tận của mình. Anh vừa phá xong kỷ lục của Alan Shearer, tiếp theo là gì? với 35 bàn chỉ sau 27 trận, Haaland hiện đã có nhiều bàn thắng ở Champions League hơn Samuel Eto'o, Kaka và Wayne Rooney ghi được trong cả... sự nghiệp. Nếu duy trì phong độ này, kỷ lục 140 bàn của Ronaldo cũng sớm nằm dưới gót Haaland.
Quan trọng là Haaland có một mùa giải trọn vẹn, một tiếng thơm lừng lẫy, nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người ở Man City. Nó khác xa với tình cảnh của Messi lúc này là tù túng và mệt mỏi. Messi coi như đã hủy cả giai đoạn lượt về mùa này của mình và chỉ dùng một mình chức vô địch World Cup để đấu với Haaland mà thôi.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn