Bóng Đá Plus trên MXH

Lionel Messi là tấm gương xấu cho các cầu thủ trẻ

21 giờ trước
Cựu tiền đạo Kevin-Prince Boateng tiết lộ thái độ của Lionel Messi đối với các buổi tập đã ảnh hưởng tiêu cực đến các cầu thủ trẻ của Barca.

    Boateng nói rằng các cầu thủ trẻ không nên học theo Messi

    Cựu tuyển thủ Ghana từng sát cánh cùng siêu sao người Argentina khi thi đấu cho đội chủ sân Camp Nou theo dạng cho mượn từ Sassuolo trong mùa giải 2018/19. Anh chỉ ra sân 4 lần trên mọi đấu trường song vẫn vô địch La Liga cùng Messi, người đã kết thúc mùa giải với danh hiệu "Vua phá lưới" với 36 bàn thắng.

    Messi đã dẫn dắt Barca đến danh hiệu La Liga thứ 8 trong 11 năm, Boateng lại tiết lộ những điều bất ngờ về thói quen tập luyện của chủ nhân của 8 Quả bóng Vàng. Xuất hiện trên chương trình "Rio Ferdinand Presents", cựu cầu thủ Tottenham thừa nhận Messi làm rất ít việc trên sân tập, đến mức các cầu thủ trẻ của đội bóng bị ảnh hưởng tiêu cực. 

    Boateng kể lại với Ferdinand: "Khi vào phòng thay đồ, Messi chỉ ngồi đó dùng điện thoại và được mát-xa khi đang ngồi. Hai phút trước khi ra sân, anh ấy đứng dậy, xỏ giày và đi ra ngoài. Trước trận đấu Champions League với Liverpool, cả đội tham gia thử thách sút trúng xà ngang, sau đó Messi lại đi vào trong.

    Huấn luyện viên đưa ra những điều chỉnh cuối cùng, còn Messi thì vẫn đang gọi FaceTime. Ba mươi giây trước khi ra sân, anh ấy chỉ khoác áo vào và rồi... Bùm, bàn thắng, bàn thắng, bàn thắng".

    Dù phong cách này có thể phù hợp với Messi - người được xem là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời, nhưng các cầu thủ trẻ của Barca thì không thể làm theo. Theo Boateng, họ liên tục gặp chấn thương khi cố gắng bắt chước Messi.

    Boateng thời còn sát cánh bên cạnh Messi

    "Đó là những gì các cầu thủ trẻ ở Barcelona đã làm: Malcom, Dembele... Họ nhìn Messi và nghĩ rằng không cần tập luyện. Kết quả là khi bước vào trận đấu, họ dính chấn thương", Boateng tiết lộ. "Anh ấy là người duy nhất trên thế giới có thể làm như vậy".

    Boateng, 38 tuổi, là một cầu thủ có sự nghiệp chẳng khác nào một lính đánh thuê. Minh chứng là anh từng chơi cho 15 CLB ở 5 quốc gia khác nhau. Boateng cũng thừa nhận quãng thời gian ở London đã khiến anh mất kiểm soát trong chi tiêu vì thiếu kỷ luật trong việc làm cầu thủ chuyên nghiệp.

    "Tôi sẽ nhìn lại và nói rằng: Tôi đã không coi bóng đá là một công việc", anh chia sẻ với La Repubblica. "Tôi đã quá ngu ngốc. Tôi có tài năng, nhưng tôi chỉ tập luyện tối thiểu, chỉ một giờ trên sân. Tôi là người đến muộn nhất và rời đi sớm nhất. Tôi đi chơi với bạn bè, có tiền và sống như một ông hoàng. Tôi chưa bao giờ vào phòng gym. Điều đó ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này của tôi

    Tôi từng mua ba chiếc xe trong cùng một ngày khi còn ở Tottenham: một chiếc Lamborghini, một chiếc Hummer và một chiếc Cadillac. Tôi nói với các cầu thủ trẻ rằng: 'Bạn không thể mua được hạnh phúc'. Tôi không được ra sân, có vấn đề gia đình, bị gạt khỏi đội hình. Tôi tìm kiếm niềm vui trong vật chất: một chiếc xe có thể khiến bạn vui một tuần. Tôi đã mua ba chiếc để được vui trong ba tuần".

    Đỗ Trung • 21 giờ trước
    Tags: Lionel Messi

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay