Đó là những đấu có ý nghĩa quan trọng bậc nhất với Ribery, Ronaldo và Ibra trong năm nay. Nếu giúp các đội tuyển giành chiến thắng, bản lĩnh và đẳng cấp ngôi sao của họ sẽ được công nhận, qua đó trở thành một tiêu chí xác đáng để giành chiến thắng ở cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng 2013.
Nhưng đó không phải là cách nghĩ của FIFA. LĐBĐ thế giới đã quyết định hoàn tất việc bầu chọn trong ngày hôm nay, tức là khi loạt trận play-off nói trên chưa diễn ra. Như thế, Ribery, Ronaldo và Ibra đã bị lỡ mất một cơ hội quý giá để ghi điểm trong mắt những “cử tri”.
Ronaldo lập cú đúp giúp Brazil đánh bại Đức ở trận chung kết, nhưng Kahn lại được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2002
Tuy nhiên, cách làm vội vã đầy bất cập này dường như đã trở thành một thói quen của FIFA. Ai là cầu thủ xuất sắc nhất VCK World Cup 2002? Chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đó là Ronaldo, người đã ghi 8 bàn trong 7 trận, 2 trong số những bàn thắng đó được ghi ở trận chung kết, qua đó giúp ĐT Brazil giành chức vô địch thế giới lần thứ 5 trong lịch sử. Nhưng câu trả lời của FIFA lại không phải như thế!
Ngay trong giờ nghỉ giữa trận chung kết Brazil – Đức, danh tính Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2002 đã được FIFA công bố. Đó là thủ thành Oliver Kahn của ĐT Đức, người đã thất bại trong cả 2 pha đối mặt với Ronaldo ở trận đấu này.
Cách đây 1 năm, 10 đề cử cho giải thưởng FIFA Pukas Award 2012 (Bàn thắng đẹp nhất năm) cũng khiến nhiều người cười “té ghế” vì cú sút theo kiểu “xe đạp chổng ngược” của Ibra vào lưới ĐT Anh được ngôi sao người Thụy Điển thực hiện chỉ 1 ngày sau khi danh sách này được công bố. Đó mới chỉ là tháng 11 trong năm 2012. Ít ngày sau, Philippe Mexes tiếp tục lập siêu phẩm giúp Milan vượt qua Anderlecht để ghi tên vào vòng 16 đội ở Champions League. Với nhiều người, Ibra và Mexes mới là những người ghi 2 bàn thắng đẹp nhất của năm 2012. Thế nhưng, họ đã không có cơ hội để được xuất hiện trong danh sách đề cử.
Khi thông tin Messi dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu trong 2 tháng cuối năm nay được Barca công bố, nhiều người đã cho rằng siêu sao người Argentina không còn cơ hội chiến thắng ở cuộc đua giành Quả bóng Vàng 2013. Nhưng biết đâu với quyết định của FIFA chốt ngày bỏ phiếu sớm trước loạt trận quan trọng đối với các ứng viên còn lại, kết quả cuối cùng sẽ khác?