Vài ngày sau khi giành được suất tham dự vòng play-off Europa League, Fenerbahce trở lại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ gặp Rizespor. Và chỉ sau 13 phút tiếp đón Rizespor, Fenerbahce đã bị dẫn trước 0-2 nhờ cú đúp của Ali Sowe.
Trong thời gian bù giờ của hiệp một, tiền vệ Olawoyin của Rizespor đã bị đuổi khỏi sân và Dzeko đã thu hẹp cách biệt từ chấm phạt đền. Cũng chính Dzeko là người ghi bàn thứ 2 ở phút 79, san bằng tỷ số cho Fenerbahce. Qua đây, Dzeko mở màn cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Fenerbahce. Sau đường kiến tạo của Tadic, En-Nesyri đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 cho Fenerbahce vào phút 89.
Trong cuộc họp báo sau chiến thắng ngược dòng 3-2 của Fenerbahce trước Rizespor, ông thầy cá tính người Bồ Đào Nha, Jose Mourinho đã gây sửng sốt cho mọi người khi bất ngờ tát phiên dịch viên của Fenerbahce. Khi thảo luận về cách ông có thể tìm được sự cân bằng giữa "thiên đường" và "địa ngục" của một huấn luyện viên bóng đá, Mourinho tuyên bố rằng ông có thể bước vào "khu vực hoàng hôn" (twilight zone).
Tuy nhiên, người phiên dịch của Mourinho đã bối rối vì cách phát âm của huấn luyện viên người Bồ Đào Nha và hỏi lại Mourinho để làm rõ xem ông có sử dụng thuật ngữ "khu vực nhà vệ sinh" (toilet zone) hay không. Mourinho đã nhanh chóng sửa lại lời phiên dịch, đồng thời tát luôn người này. Mặc dù đây chỉ là hành động mang tính trêu đùa song nó cũng đủ khiến khối người phải choáng váng.
Trên mạng xã hội, một người hâm mộ viết: "Phản ứng của Mourinho thật kỳ quặc". Trong khi một người khác nói thêm: "Jose là một thứ gì đó luông gây bất ngờ".