Bóng Đá Plus trên MXH

Jordan Henderson vỡ mộng ở Saudi Arabia
Đỗ Trung • 16:18 ngày 08/01/2024
Chỉ sau chưa đầy 6 tháng gia nhập CLB Al Ettifaq ở Saudi Arabia, tiền vệ Jordan Henderson đã muốn ra đi để trở lại Premier League chơi bóng trong tháng 1 này. Dù nhận được cả núi tiền tại Trung Đông, song rốt cuộc điều đó không thể mang lại hạnh phúc cho cựu đội trưởng Liverpool.

    Hè 2023, Henderson quyết tâm dứt áo rời Anfield, khép lại 12 năm gắn bó với Liverpool bất chấp HLV Jurgen Klopp muốn anh ở lại. Điểm đến của anh không phải bất kỳ đội bóng nào khác ở Premier League hay châu Âu, mà là Al Ettifaq của Saudi Arabia. Để đổi lấy sự phục vụ của tiền vệ người Anh, Al Ettifaq đã trả cho Liverpool 12 triệu bảng phí chuyển nhượng.

    Ai cũng hiểu mục đích đằng sau việc ra đi của Henderson là gì, khi anh quyết định chạy theo tiếng gọi của đồng tiền. Tại Trung Đông, tiền vệ 33 tuổi được trả mức lương lên đến 350.000 bảng/tuần, con số mà anh có nằm mơ cũng không thể nhận được tại Liverpool hay bất kỳ CLB nào khác ở lục địa già. Số tiền quá hấp dẫn, cộng thêm việc được tái hợp với Steven Gerrard - người trước đó đã trở thành HLV trưởng của Al Ettifaq, Henderson đơn giản là không thể khước từ.

    Viễn cảnh màu hồng từ đó hiện ra trong mắt Henderson. Tại Saudi Arabia, anh vừa được tiếp tục chơi bóng, vừa là trung tâm của đội, và quan trọng hơn cả là kiếm nhiều tiền. Bản thân Henderson từng một mực phủ nhận hồi tháng 9 năm ngoái rằng anh không đến Saudi Arabia vì tiền, nhưng liệu điều đó có đáng tin? Với năng lực và tiếng tăm đã được khẳng định, Henderson thừa sức tìm kiếm một bến đỗ chất lượng khác ở châu Âu khi rời Liverpool. Tuy nhiên, anh lại chạy đến Trung Đông xa xôi.

    Henderson (phải) hào hứng gia nhập Al Ettifaq

    Và rồi tuần trăng mật của Henderson tại Al Ettifaq nhanh chóng khép lại, nhường chỗ cho cơn ác mộng. Kể từ cuối tháng 9 năm ngoái đến nay, Al Ettifaq của Henderson mới thắng đúng 1 trận tại Saudi Pro League, còn lại họ hòa 6 trận, thua 5 và đứng thứ 8 trên BXH. Phong độ yếu kém của Al Ettifaq khiến ngay cả đến HLV Gerrard cũng đang đứng trước nguy cơ mất việc.

    Ngoài màn thể hiện nghèo nàn, Henderson còn gặp khó trong việc thích nghi với lối sống, môi trường lẫn khí hậu nóng ẩm tại Saudi Arabia. Thêm nữa, các cổ động viên của Al Ettifaq cũng chẳng mặn mà đến sân cổ vũ đội nhà thi đấu. Lượng fan trung bình mùa này chỉ đạt 7.800 người - con số quá khiêm tốn so với sức chứa 35.000 chỗ của sân Prince Mohamed bin Fahd. 

    Cuộc sống ở Trung Đông không dễ như Henderson (áo trắng) tưởng tượng

    Trong hoàn cảnh khó khăn đủ đường như vậy, Henderson đang muốn từ bỏ khoản tiền lương kếch xù để trở lại quê nhà chơi bóng trong tháng 1 này. Theo báo chí Anh, nếu về Premier League thi đấu thời gian tới, Henderson có nguy cơ phải trả lại hơn 7 triệu bảng tiền thuế cho Cơ quan Thuế và Hải quan Anh (HMRC). Theo luật hiện hành, những người rời Vương quốc Anh ra nước ngoài làm việc cần phải ở lại đó 1 năm mới được miễn thuế.

    Trong trường hợp trở lại Anh sớm hơn thời gian quy định, người lao động sẽ phải trả 45% thu nhập. Như vậy, nếu muốn tránh mất khoản tiền thuế lớn này, Henderson có thể gia nhập một CLB khác ở châu Âu thay vì trở lại Premier League trong tháng 1 này. Nhìn chung, dù là phương án nào đi chăng nữa, Henderson cũng đã chán ngấy Saudi Pro League và muốn đào thoát càng sớm càng tốt. 

    Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn nằm ở Al Ettifaq, bởi Henderson vẫn còn hợp đồng với CLB đến năm 2026. Báo chí xứ sương mù nhấn mạnh, Al Ettifaq có thể chấp thuận cho Henderson rời đi song không phải với mức phí chuyển nhượng rẻ mạt. Giờ thì Henderson đi cũng chẳng được, mà ở cũng không xong!

    Klopp nói gì về việc đón Henderson trở lại?
    Khi phóng viên cho rằng Liverpool có thể là điểm đến tiềm năng cho Henderson trong tháng 1 này, Klopp đã bật cười nói: "Có phải Hendo đã họp báo và nói điều đó không? Không đúng không? Điều đó có nghĩa nó không tồn tại. Cậu ấy không gọi điện cho tôi. Chúng tôi thực sự đã nói chuyện nhưng vấn đề không phải như vậy, nên tôi thực sự không có gì để nói về điều này".

     

    Không cần Salah, Liverpool vẫn quật ngã Arsenal để chứng minh vị thế ứng viên vô địch

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội