Ibrahimovic: 'Ronaldo chỉ là kẻ ăn sẵn'

Ibra không nói thì thôi, chứ đã nói là câu nào “chất” câu đấy. Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây cho tạp chí CQ Italia, tiền đạo kỳ cựu người Thụy Điển đã đụng chạm tới rất nhiều vấn đề, từ “tham vọng” của Cristiano Ronaldo, tới mối thù với Materazzi và VAR.

Ronaldo béo là số một!
Phát biểu trong lễ ra mắt Juventus cách đây hơn một năm, Cristiano Ronaldo nói rằng, anh quyết định rời bỏ Real Madrid tới Italia là để tìm kiếm “những thách thức mới”. Tuy nhiên, theo Ibra, đó là một lời nói dối. “Anh ta ký hợp đồng với một đội bóng đã vô địch Serie A tới 7 năm liên tiếp.  Chẳng ai gọi đó là thách thức cả”, Ibra bỉ bôi. “Nếu anh ta muốn thách thức, anh ta nên tới Juventus lúc họ còn ở Serie B, rồi đưa họ trở lại Serie A và vô địch giải đấu này”. 

Cũng theo Ibra, Cristiano Ronaldo không phải là người sở hữu “tài năng bẩm sinh”. Tất cả những gì mà siêu sao người Bồ Đào Nha có được là do tập luyện. Thế nên, đối với anh, cầu thủ đáng ngưỡng mộ nhất là luôn là Ronaldo Brazil, “Ronaldo đích thực”. “Khi Ronaldo chơi bóng, tất cả mọi người đều muốn học theo”, Ibra nói. “Phong cách chơi bóng của anh ấy có cái gì đó rất tao nhã. Anh ấy khiến tôi muốn xem các trận đấu trên truyền hình. Ngày nay, không có nhiều cầu thủ như thế.” 

Zlatan Ibrahimovic (trái) chụp ảnh cùng Ro "béo"

Nếu có một ai đó có thể tiến gần tới đẳng cấp của Ronaldo, thì theo Ibra, chỉ có thể là Kylian Mbappe. “Mbappe có thể tạo ra sự khác biệt’, Ibra nói. Tuy nhiên, vấn đề của Mbappe là “ở tuổi 19, cậu ta đã là một siêu sao rồi”. Thế nên, Mbappe có thể gặp vấn đề với động lực. “Hi vọng là cậu ta sẽ tiếp tục nỗ lực”, Ibra nói. “Nếu cậu ta lúc nào cũng khát khao, lúc nào cũng giữ được tình yêu với bóng đá, thì cậu ta còn có thể tiến xa và làm được những điều đặc biệt hơn”.

Mối thù với Materazzi
Trong phim Cuộc chiến vương quyền, những gia tộc ở phương Bắc thường nhắc đi nhắc lại câu nói “người phương Bắc không bao giờ quên”, và câu nói này cũng có thể vận vào Ibra, một người Bắc Âu. Trong bài trả lời phỏng vấn với CQ, Ibra đã nhắc lại câu chuyện anh chờ tới 4 năm để trả thù Marco Materazzi.

Chuyện bắt đầu vào năm 2006, khi Juventus của Ibra đối đầu với Inter của Materazzi. Hậu vệ người Italia đã có một pha phạm lỗi thô bạo khiến Ibra phải rời sân. Sau đó anh quyết tâm trở lại để báo thù, nhưng chấn thương quá nặng khiến anh phải rút lui chỉ sau 2 phút.

Rồi Ibra tới chính Inter, xong lại qua Barca, trước khi trở về Italia để khoác áo AC Milan. Khi trận derby Milan diễn ra, sự kiện nói trên đã qua đi được 4 năm, nên không ai còn nhớ tới nó nữa. Trừ Ibra. “Trong hiệp 2, Materazzi lao về phía tôi trong một pha bóng”, Ibra kể lại. “Tôi lập tức sử một đòn taekwondo và cho hắn ta đi viện luôn. Sau trận, (Dejan) Stankovic hỏi tôi ‘sao cậu lại làm thế, Ibra?’, tôi trả lời rằng ‘Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này trong bốn năm trời, đó là lý do tại sao’. Rồi tôi bỏ đi luôn.”

VAR: Phòng hơn chữa
Từ khi được áp dụng, trợ lý trọng tài video (VAR) đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Nhưng có lẽ cũng vì thế mà Ibra, một chuyên gia gây tranh cãi, ủng hộ VAR. “Theo tôi, nếu còn nghi ngờ thì cứ kiểm tra”, Ibra nói. “Ở Mỹ, nếu trọng tài thổi penalty thì ông ta phải chắc chắn về quyết định của mình, và nếu các cầu thủ yêu cầu ông ta kiểm tra thì ông ta phải kiểm tra. Ai cũng phạm sai lầm cả. Tôi còn sai lầm cơ mà. Nên như ở Mỹ người ta hay nói, ‘phòng hơn chữa’. Cẩn thận chẳng bao giờ là thừa”.

Cuộc sống ở Mỹ
Ibra đã trở lại châu Âu sau 2 năm trải nghiệm cuộc sống và bóng đá Mỹ. Tiền đạo người Thụy Điển đúc kết rằng, Mỹ có nhiều cái hay, nhưng anh vẫn thích cuộc sống ở lục địa già hơn, đặc biệt là ở Italia. “Người Mỹ khá dễ tính, nhưng ở nơi tôi sống, Beverly Hills, mọi người khá lạnh nhạt”, anh kể. “Ví dụ tôi chẳng bao giờ nhìn thấy hàng xóm của mình, nên chẳng có cơ hội chào hỏi họ một tiếng. Thế cũng tốt vì tôi không lo bị quấy rầy. Nhưng đôi khi biết nhau cũng hay, vì lỡ có chuyện gì còn biết phải kêu ai’. 

Một “vấn đề” lớn ở Mỹ là ở đó, cái gì người ta cũng quy ra tiền. Kể cả chơi thể thao. “Nếu tôi muốn tìm cho con tôi một đội bóng tốt để tham gia một giải đấu nào đó, tôi sẽ phải trả 3.500 USD”, Ibra nói. “Vấn đề ở đây không phải là tiền bạc, mà là quan niệm. Tất cả các môn thể thao ở đây đều mất tiền. Và vì mất tiền nên bố mẹ nào cũng muốn có được ra sân dù có thể con họ chơi không giỏi. Đó là điều đáng buồn vì không phải ai cũng có tiền, trong khi thể thao nên dành cho tất cả mọi người”.

Ibra là một “fan cuồng” của Tarantino
Trong giới đạo diễn, Quentin Tarantino vẫn được xem là một thiên tài lập dị và đó có lẽ là lý do Ibra dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm với vị đạo diễn người Mỹ. “Tôi muốn được gặp ông ấy, lắng nghe những câu chuyện mà ông ấy kể”, Ibra nói. “Ông ấy là một thiên tài có đôi chút điên rồ, ông ấy yêu những gì mình làm và muốn truyền điều đó tới khán giả. Nếu Tarantino là lịch sử của điện ảnh, thì Zlatan là lịch sử của bóng đá.”

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x