Thành quả từ sự dũng cảm
River Plate bước vào FIFA Club World Cup 2018 sau chiến tích vượt qua kình địch đồng hương Boca Juniors trong trận chung kết Copa Libertadores.
Thế nhưng, Al Ain không hề run sợ trước danh tiếng cũng như bảng vàng thành tích của River Plate. Đại diện của bóng đá UAE không hề lựa chọn cách đá tử thủ như cách mà nhiều đội bóng nhỏ dùng để đối phó với các quyền lực hàng đầu.
HLV Zoran Mamic đã có một lựa chọn hơi “liều” nhưng hợp lý. Đó là cho các học trò chơi đôi công với đối thủ danh tiếng tới từ Argentina. Xét trên các chỉ số thống kê sau trận đấu, Al Ain không hề lép về River Plate. Họ thậm chí còn là đội bóng mở tỷ số, khi Marcus Berg làm tung lưới đối thủ ngay từ phút thứ 3.
Không chỉ bản lĩnh trong việc lựa chọn phương án đôi công, Al Ain còn cho thấy tinh thần chiến đấu đáng nể khi phải đối đầu với một đối thủ mạnh và giàu kinh nghiệm hơn rất nhiều trong môi trường bóng đá đỉnh cao.
Đại diện của UAE bước vào giờ nghỉ trong thế bị dẫn, nhưng đã gỡ hòa vào đầu hiệp hai. Al Ain cũng lạnh lùng và bản lĩnh ở lượt sút luân lưu. Họ thực hiện thành công cả 5 lượt sút để xứng đáng giành vé vào chung kết FIFA Club World Cup 2018.
Đầu tư hợp lý
Thành công của Al Ain không đến một cách nhất thời mà xuất phát từ chính sách đầu tư bài bản. Ông chủ của đội bóng này là Mohammed bin Zayed Al Nahyan, thái tử Abu Dhabi. Vị chủ tịch giàu có này đã đầu tư không tiếc tiền vào bóng đá.
Dưới túi tiền rủng rỉnh của ông, Al Ain đã đưa về nhiều cầu thủ giỏi như tiền đạo người Thụy Điển - Marcus Berg, chuyên gia đánh chặn của bóng đá Bờ Biển Ngà - Ibrahim Diaky hay cầu thủ người Brazil - Caio. Hai trong số này đã chơi tốt và ghi bàn vào lưới River Plate.
Đội ngũ cầu thủ chất lượng đó được dẫn dắt bởi một HLV tài năng là Zoran Mamic. Trong trận bán kết FIFA Club World Cup 2018, nhà cầm quân người Croatia này đã khiến River Plate bất ngờ bằng những pha xuống biên tốc độ. Yếu tốc sức mạnh thể lực của Al Ain được khai thác ở mức tối đa.
Trước khi FIFA Club World Cup 2018 diễn ra, Al Ain bị xem là một trong những CLB yếu nhất. Họ phải thi đấu từ vòng đầu tiên, nhưng đến giờ CLB của UAE đã cho thấy họ là một đối thủ đáng gờm.
Trên đường tiến vào trận chung kết, Al Ain đã đánh bại đại diện của ba châu lục, gồm Team Wellington (châu Đại dương) ở vòng 1, Espérance de Tunis (châu Phi) ở vòng 2 và River Plate (Nam Mỹ) ở bán kết. Câu chuyện cổ tích của Al Ain sẽ trở nên trọn vẹn nếu họ có được thắng lợi trong trận chung kết vào cuối tuần này.