Cái tên Jose Mourinho đã gây chú ý khi ông đệ đơn kiện CLB Galatasaray yêu cầu bồi thường 1.907.000 Lira (đơn vị tiền tệ Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương 41.467 bảng) với cáo buộc "xâm phạm quyền cá nhân". Động thái này được đưa ra từ những tranh cãi nảy lửa giữa Mourinho và Galatasaray sau trận hòa không bàn thắng giữa hai đội vào hôm 23/2 vừa qua. Căng thẳng bùng nổ khi Galatasaray cáo buộc Mourinho có những phát ngôn mang tính "phân biệt chủng tộc" trong phần bình luận sau trận đấu. Cụ thể, HLV người Bồ Đào Nha đã lên tiếng khen ngợi trọng tài người Slovenia, đồng thời đưa ra những nhận xét về cách hành xử của Galatasaray. CLB Galatasaray đã đáp trả khi tuyên bố, đây là những phát biểu với "lời lẽ vô nhân đạo" và "liên tục xúc phạm người dân Thổ Nhĩ Kỳ".
Không dừng lại ở đó, Galatasaray tuyên bố sẽ tiến hành thủ tục tố tụng hình sự đối với Mourinho, đồng thời gửi đơn khiếu nại lên FIFA và UEFA. Hệ lụy là liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) đã đưa ra án phạt nặng dành cho Mourinho, khi cấm ông chỉ đạo trong 4 trận đấu, đồng thời phạt số tiền 35.218 bảng. Còn trong diễn biến mới đây, Fenerbahce đang nghiêm túc xem xét việc gia hạn hợp đồng với Jose Mourinho. HLV người Bồ Đào Nha còn hợp đồng với Fenerbahce đến tháng 6/2026, nhưng ban lãnh đạo CLB đã làm việc khẩn trương trên đề xuất gia hạn hợp đồng với Mou. Đội bóng có trụ sở tại Istanbul vẫn trong cuộc đua giành ba danh hiệu mùa này: Giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, Cúp quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và Europa League .
Mặc dù khởi đầu của Mourinho không như mong đợi sau khi bị loại ở vòng loại Champions League, nhưng cách quản lý của ông đã thuyết phục được ban lãnh đạo Fenerbahce và họ vẫn tiếp tục ủng hộ ông. Fenerbahce hiện đứng thứ hai tại giải đấu Thổ Nhĩ Kỳ sau Galatasaray, nhưng lối chơi của đội đã được cải thiện đáng kể, và điều này giúp họ tự tin vào dự án của mình.
Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, Fenerbahce chuẩn bị đề xuất gia hạn hợp đồng với Mourinho và dự kiến sẽ tiến hành đàm phán trong những tuần tới. Thông qua đây, CLB giàu truyền thống tại Thổ Nhĩ Kỳ muốn đảm bảo sự liên tục và ổn định của “Người đặc biệt” trong vai trò HLV.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trước giới truyền thông, ông thầy cá tính người Bồ Đào Nha thẳng thắn chia sẻ: "Tương lai của tôi không quan trọng, điều quan trọng nhất là Fenerbahce. Tôi vẫn còn một năm hợp đồng nữa và tôi tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ. Nếu chúng tôi cùng nhau làm việc, thành công sẽ đến không sớm thì muộn".