Cậu bé được các nhân viên cứu hộ tìm thấy trong tình trạng suy kiệt sau 20 ngày lênh đênh trên biển rồi dạt vào một nơi hoang vắng. Martunis sau đó đã được giải cứu bởi 1 nhà báo Anh và nhận được sự quan tâm của các phương tiện truyền thông trên toàn thế giới.
Biết được hoàn cảnh của Martunis, Ronaldo đã kêu gọi cả tập thể ĐT Bồ Đào Nha quyên góp tiền để xây dựng lại ngôi nhà cho chú bé này. Nhờ sự giúp đỡ rất nhiệt tình của CR7, suốt nhiều năm qua Martunis có cơ hội học tiếng Anh 3 lần/tuần, chơi bóng đều đặn vào mỗi buổi chiều tại khu tập huấn mà Real Madrid mở ở Banda Aceh.
Martunis quyết tâm trở thành 1 cầu thủ giỏi trong tương lai
Sau khi được Sporting Lisbon ký hợp đồng, Martunis sung sướng chia sẻ: "Thật tuyệt vời khi được ở đây, CLB này đã biến giấc mơ của tôi thành sự thật. Tôi cảm thấy rất vui mừng khi nhận được cơ hội này".
Đích thân ông Bruno de Carvalho - chủ tịch của Sporting Lisbon xác nhận: “Martunis sẽ được đào tạo tại học viện. Chúng tôi tin tưởng sẽ giúp cậu ấy phát triển thành một người đàn ông tốt và một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp”.