Sau khi ghi bàn từ ghế dự bị trong trận chung kết Cúp QG Brazil, Everton tiếp tục đóng vai người hùng cho đội bóng áo sọc xanh-đen với bàn thắng duy nhất ở trận bán kết 1 đưa đội nhà vào chung kết FIFA Club World Cup 2017. Từ ghế dự bị, tất nhiên.
Bàn thắng của Everton là một bàn thắng đã được tính toán kỹ. Ít nhất thì những người trong cuộc nói thế. HLV Renato Gaucho của Gremio đã nói với các cầu thủ rằng từ những trận đấu trước của Pachuca, ông biết rằng đội bóng này có vấn đề ở hàng thủ: Các hậu vệ của họ cao to nhưng không nhanh. “HLV nói rằng ông ấy biết ông ấy cần tới tốc độ của Fernandinho và của tôi”, Everton nói sau trận. Bản thân Everton thì đã... đoán trước được rằng mình sẽ ghi bàn. “Nó gửi tin nhắn cho tôi trước trận, nói rằng đã sẵn sàng nổ súng”, từ Brazil, bố của anh cho biết.
Thực tế thì sự xuất hiện của Everton ở hành lang trái đã khiến hàng thủ trước đó được tổ chức rất chặt chẽ của Pachuca bị rối loạn. Ngay cả khi HLV Diego Alonso rút trung phong Franco Jara ra sân để thay bằng trung vệ Robert Herrera, hàng thủ 5 người của họ vẫn không ngừng bị Everton hành hạ với những pha đi bóng khó chịu. Một trong số đó dẫn tới bàn thắng 5 phút sau khi hiệp phụ bắt đầu. Everton hãm bóng bằng ngực vượt qua một cầu thủ Pachuca, đảo chân loại bỏ một cầu thủ khác, trước khi tung cú cứa lòng vào góc cao.
Liệu bàn thắng quý giá đó có giúp Everton có một suất đá chính ở trận chung kết với Real? Có lẽ là không. Có những cầu thủ chỉ thích hợp để sử dụng như một siêu dự bị, và Everton có vẻ là một trong số đó.
Xuất sắc nhất trận bán kết 1 Dù chỉ có mặt trên sân từ phút 72, song với bàn thắng quyết định, Everton đã được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết 1. Phát biểu sau khi nhận giải, cầu thủ 21 tuổi cho biết các đồng đội của anh đã bị tâm lý trong hiệp 1, và phải sau khi HLV chấn chỉnh trong giờ nghỉ thì họ mới chơi đúng với khả năng của mình. |