Bóng Đá Plus trên MXH

Đức đụng Italia, nơi những bất ổn được phơi bày
Lộc Trần • 13:51 ngày 29/03/2016
Trận giao hữu sắp tới giữa Đức và Italia sẽ là nơi kiểm nghiệm những bất ổn trong đội hình của cả 2 đội tuyển giàu truyền thống bậc nhất thế giới.

    NHỮNG NẾP NHĂN CỦA LOEW

    Loay hoay tìm hậu vệ cánh

    Mario Gomez gọi trận thua 2-3 trước người Anh là “ngu ngốc”. Với những người theo dõi cuộc đụng độ đó, có thể xem người Đức gặp tai nạn khi chủ quan trong 30 phút cuối. Tuy vậy, nhìn sâu vào vấn đề, việc để thua 3 trong 4 trận gần nhất không đơn giản chỉ là tai nạn.

    Vị trí hậu vệ biên đang khiến Joachim Loew hoa mắt. Khi mà EURO 2016 đang đến gần, ông vẫn chưa tìm ra phương án thích hợp ở 2 biên. Trong trận đấu gần nhất, Emre Can – một tiền vệ tại Liverpool, bị kéo xuống đá hậu vệ phải. Đây không phải là lần đầu Can chơi ở hàng phòng ngự nhưng cựu cầu thủ Leverkusen rõ ràng bộc lộ quá nhiều nhược điểm. 

    Trước người Anh, 2 cánh của Đức đã không hoạt động tốt. Jonas Hector bị chỉ trích vì lỗi bỏ vị trí trong bàn thắng của Jamie Vardy. Trong khi đó, Can chơi tồi và mắc nhiều sai lầm sơ đẳng. Đáng kể nhất là tình huống che bóng hời hợt và để Danny Welbeck cướp bóng.

    Can không phải là sự lựa chọn yên tâm

    Trên băng ghế dự bị, Loew còn Sebastian Rudy và Matthias Ginter có thể chơi hậu vệ phải. Nhưng trong khi Rudy cũng là một tiền vệ trụ tại Hoffenheim thì Ginter là một trung vệ. Loew có vẻ là người thích bắt học trò đá trái sở trường. Trong khi đó, Hector là sự lựa chọn duy nhất ở cánh trái trong đợt tập trung lần này.

    Người hâm mộ đang không hiểu nổi vì sao Loew cứ loay hoay đến vậy trong khi những người đủ khả năng lại không được chọn. Mitchell Weiser của Hertha Berlin đang tiến bộ vượt bậc, Joshua Kimmich đã được Pep Guardiola trui rèn thành tài ở hàng phòng ngự. Đáng tiếc nhất là trường hợp của Marcel Schmelzer, người không được khoác áo tuyển kể từ trận giao hữu với Chile năm 2014.

    Mất cân bằng tuyến giữa

    Người Đức thừa tiền vệ và chẳng mấy lo lắng khi Bastian Schweinsteiger chấn thương. Luận điểm này bị bác bỏ hoàn toàn sau trận thua ngược trước Anh. Trong những phút cuối, đội chủ nhà liên tục để mất bóng và không thể thu hẹp các khoảng trống mà người Anh tạo ra. 

    Sami Khedira đã có một trận đấu tốt. Ngoài việc thu hồi bóng, tiền vệ của Juventus thậm chí còn kiến tạo để Gomez ghi bàn. Nhưng tất cả chỉ dừng lại trước phút 60. Trong một ngày Toni Kroos cũng bị phong tỏa kỹ, bộ đôi của tuyển Đức để mất tuyến giữa trong thời khắc quyết định. 

    Khedira là trụ cột không thể thay thế

    Nếu Schweinsteiger và cả Ilkay Guendogan không thể kịp trở lại cho EURO 2016, đây sẽ là một thảm họa với Loew. Trong lần triệu tập này, ông thầy 56 tuổi chỉ còn Christoph Kramer là một tiền vệ trung tâm thực thụ. Tài năng của Kramer đã được công nhận nhưng bản lĩnh và kinh nghiệm trong các trận đánh lớn của anh vẫn thiếu hụt rất nhiều.

    Nếu Khedira hoặc Kroos gặp vấn đề về sức khỏe, Loew sẽ vô cùng đau đầu tìm người thay thế. Sự thiếu cân bằng cả chất và lượng ở vị trí tiền vệ trung tâm sẽ là điều mà ĐT Đức cần lưu ý nhất vào lúc này.

    CONTE BỎ CỦA CHẠY LẤY NGƯỜI Ở ITALIA

    Antonio Conte đã xác nhận sẽ chia tay ĐT Italia sau kỳ EURO 2016. Thật khó để các CĐV Italia mong đợi một chuyển biến đáng kể từ vị chiến lược gia chỉ có đúng 2 năm ngắn ngủi làm việc. 

    Cesare Prandelli đã từ chức sau World Cup 2014 thảm họa trên đất Brazil và mang theo sơ đồ 4-3-1-2 kim cương của mình. Conte tiếp quyền và thật khó trách, ông chỉ làm được những việc ngắn hạn trong đúng nhiệm kỳ của mình chứ không thể xây dựng một kế hoạch phát triển lâu dài cho Azzurri cũng như cả nền bóng đá.

    Conte vẫn loay hoay với những mảnh ghép tại Italia

    3-5-2, 4-3-3, 4-2-4 và 3-3-4 đã đều được Conte mang ra thử nghiệm. Nó giống với việc ông đang dẫn dắt một CLB hơn là một ĐTQG. Đó là những thứ ăn xổi và mang tính liệu cơm gắp mắm hơn là bộ khung ổn định để tiếp tục bồi đắp.

    Đến bây giờ, các tifosi vẫn không rõ Azzurri sẽ xuất phát trong sơ đồ 3 hay 4 hậu vệ. Ai sẽ là nhạc trưởng của tuyến giữa hay trung phong số 1 còn lựa chọn nào khác ngoài Graziano Pelle. Kể từ sau chiến dịch vòng loại EURO 2016, Italia đã không thắng trong 3 trận gần nhất. 

    Trận hòa đáng khen ngợi trước Tây Ban Nha mới đây chẳng thể bù nổi nỗi thất vọng khi bị Romania chia điểm và trận thua muối mặt trước Bỉ. Những người Ý lạc quan vẫn tin vào một phép màu trong những thời khắc khó khăn nhất của ĐTQG. Nhưng khi đã không có thực lực, sự màu nhiệm là một thứ xa xỉ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội