Mặc dù Cristiano Ronaldo chưa bao giờ chơi ở Maracana nhưng Ronaldo đã được bật đèn xanh để ghi dấu chân trên Đại lộ Danh vọng tại sân vận động huyền thoại của Brazil. Theo tờ O Globo, đại diện của tiền đạo Al Nassr đã gặp ban quản lý sân vận động Maracana để thảo luận về việc ngôi sao người Bồ Đào Nha muốn in dấu chân của mình trên Đại lộ Danh vọng.
Thông tin sốt dẻo này đã được bộ phận truyền thông của ban quản lý sân Maracana xác nhận trước giới truyền thông. “Chúng tôi đã có những cuộc tiếp xúc với đội ngũ cộng sự của Cristiano Ronaldo để bàn thảo về việc biến giấc mơ của cầu thủ này thành hiện thực, thông qua việc lưu giữ bàn chân của anh ấy tại đây.
Mặc dù không có chương nào trong sự nghiệp lẫy lừng của Ronaldo được viết trên sân Maracana, nhưng tầm quan trọng của Ronaldo trên đấu trường thế giới cũng đủ để chứng minh sự hiện diện của Ronaldo tại đây. Ban quản lý sân Maracana cảm thấy vinh dự, và sẵn sàng thực hiện mong muốn đó của Ronaldo”, đại diện ban quản lý sân Maracana chia sẻ.
Được xây dựng vào năm 2000 để kỷ niệm 50 năm thành lập sân vận động Maracana, đại lộ Danh vọng ghi dấu chân của những tên tuổi lớn trong làng bóng đá Brazil và quốc tế từng chơi tại sân vận động này. Hơn 100 ngôi sao đã được vinh danh ở đây, trong đó chỉ có 6 cầu thủ nước ngoài, gồm Eusebio (Bồ Đào Nha), Franz Beckenbauer (Đức), Alcides Ghiggia (Uruguay), Elias Figueroa (Chile), Romerito (Paraguay) và Dejan Petkovic (Serbia). Nếu mọi việc suôn sẻ, Ronaldo, tiền đạo khoác áo số 7, sẽ trở thành cầu thủ nước ngoài thứ 7 được ghi dấu chân tại Đại lộ Danh vọng ở Maracana. Một sự trùng hợp khá thú vị.