Cristiano Ronaldo: Đại sứ hay gã hề?

Đỗ Trung Đỗ Trung
09:08 ngày 28-02-2024
Lần thứ ba trong vòng chưa đầy 1 năm, Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm của truyền thông, không phải vì phong độ ấn tượng mà là các phản ứng phản cảm ngoài lề. Hình ảnh của bóng đá Saudi Arabia đang ngày một xấu đi vì CR7.

Ronaldo được xem như đại sứ của một Saudi Arabia hiện đại và quốc tế. Anh được quốc gia Trung Đông này trả số tiền khổng lồ lên đến xấp xỉ 230 triệu USD mỗi năm để làm nhiều việc quan trọng, có ý nghĩa to lớn thay vì đơn thuần chỉ đá bóng. Và có một điều chắc chắn, Saudi Arabia không trả tiền cho Ronaldo để anh "dăm bữa nửa tháng" lại xuất hiện trên các mặt báo kèm các từ ngữ phản cảm như hạ bộ hay đũng quần.

Có một thực tế là dù đã 39 tuổi - cái tuổi vốn đã phải là một quý ông trưởng thành, Ronaldo lại rất dễ bị chọc tức. Tất cả những gì mọi người cần làm chỉ là hô vang "Messi, Messi, Messi". Thật đáng kinh ngạc khi điều đó xảy ra với Ronaldo, một cầu thủ đã "đánh Đông dẹp Bắc", có kinh nghiệm dày dạn và chinh phục được mọi danh hiệu cao quý lẫn vô số kỷ lục trong suốt sự nghiệp. Dường như, việc dễ bị kích động như vậy, đặc biệt là khi phải nghe tên Lionel Messi, đã ngấm vào da thịt của CR7.

Ý chí chiến thắng, khát khao cháy bỏng, mong muốn đạt được tiêu chuẩn cao nhất cùng phong độ của Ronaldo cho đến nay là hình mẫu chuẩn mực tại Saudi Arabia. Hiện tại, siêu sao Bồ Đào Nha đang là Vua phá lưới (22 bàn), đồng thời cũng đứng số 1 về khoản kiến tạo (9 lần) ở Saudi Pro League 2023/24. Dù vậy, những hành động thiếu kiềm chế đến mức tục tĩu của Ronaldo đang từng bước hủy hoại tất cả, đặc biệt là diện mạo của bóng đá Saudi Arabia.

Ronaldo nhét khăn của fan ném xuống vào vùng kín

Tháng 4 năm ngoái, Ronaldo dùng tay ôm lấy phần hạ bộ trong lúc rời sân khi Al Nassr của anh thua Al Hilal. Nguồn cơn đến từ việc các cổ động viên Al Hilal đã hô vang tên Messi trêu tức CR7. Ronaldo đã bị chỉ trích rất nhiều vì hành động đó, thậm chí đối mặt nguy cơ bị kiện. Tuy nhiên, sau khi phía Al Nassr cho biết "sự thật" đằng sau phản ứng như vậy của Ronaldo là vì anh "đang gặp vấn đề ở háng", mọi chuyện chìm xuống như chưa hề xảy ra. 

Đầu tháng 2 này, Ronaldo một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý trong trận chung kết gặp Al Hilal tại giải giao hữu Riyadh Season Cup, chẳng phải vì anh đá hay mà là cách hành xử tồi tệ. Ngay từ lúc trận đấu diễn ra, tiền đạo 39 tuổi đã tỏ ra ức chế khi các cổ động viên của Al Hilal liên tục gọi tên Messi. Ronaldo khó chịu đến nỗi quay ra đôi co với các fan đối thủ trên khán đài. Sau đó, trong lúc đi vào đường hầm ở giờ nghỉ giữa hiệp, Ronaldo đã nhặt một chiếc khăn được fan ném xuống, chà vào bên trong quần lót rồi ném đi.

Gần đây nhất, trong trận gặp Al Shabab tại Saudi Pro League 2023/24, Ronaldo lại khiến truyền thông dậy sóng với màn ăn mừng phản cảm. Sau khi Al Nassr ghi bàn dẫn đối thủ 3-2 ở phút 86, Ronaldo để tay lên tai rồi lại có hành động ở đũng quần, hướng về phía các cổ động viên Al Shabab khi họ réo tên Messi. Theo nhiều nguồn tin, Ronaldo một lần nữa lặp lại hành vi này lúc trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc. Khác với hai lần trước, Saudi Pro League đứng trước áp lực lớn phải trưng phạt Ronaldo thay vì dung túng.

Hành động ăn mừng mới nhất của Ronaldo trước Al Shabab

Waleed al-Farraj, một nhà văn nổi tiếng người Saudi Arabia, nói trên mạng xã hội: "Ủy ban kỷ luật đang đối mặt với thử thách lớn nhất. Chúng ta sẽ chờ xem. Mọi thứ đều có giới hạn của nó, dù bạn có nổi tiếng đến đâu". LĐBĐ Saudi Arabia đang điều tra và một vài thông tin cho biết Ronaldo được cho sẽ bị treo giò 2 trận vì ăn mừng phản cảm. Bất luận án phạt thực sự là gì đi nữa, những hành động thiếu suy nghĩ, nông nổi của Ronaldo rõ ràng đang làm hoen ố bộ mặt của bóng đá Saudi Arabia.

Cần biết rằng Ronaldo là người mở đường cho cuộc cách mạng bóng đá tại Saudi Arabia. Anh là ngôi sao sáng nhất, là một phần của tầm nhìn 2030 mà quốc gia này đặt ra. Ronaldo nhận về đãi ngộ khủng bởi anh nằm trong dự án xây dựng một ngành thể thao nhằm giúp đa dạng hóa nền kinh tế vốn có truyền thống dựa vào dầu mỏ của Saudi Arabia. Bởi vậy, Ronaldo không chỉ là một cầu thủ mà còn là một đại sứ. Trớ trêu thay, Ronaldo đang làm mọi thứ tệ đi, trái ngược hoàn toàn với Messi - người đang khiến bóng đá Mỹ trở nên cuốn hút và đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Ở tuổi gần tứ tuần, Ronaldo vẫn giống một đứa trẻ to xác. 

Van De Beek rời MU để đổi đời nhưng lại càng bế tắc

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Huyền thoại Jesus Navas rời Sevilla qua cửa hậu Nhà vô địch World Cup rời Sevilla qua cửa hậu

    Khi Jesus Navas rời Man City để trở lại Sevilla vào mùa Hè 2017, ai cũng nghĩ rằng anh sẽ treo giày trong màu áo đội bóng thời thơ ấu. Nhưng không, nhà vô địch World Cup 2010 sẽ ra đi sau khi mùa giải này kết thúc. Với điểm đến kế tiếp có thể là Saudi Arabia...

  • CĐV MU đã hét gì vào mặt khiến Rashford nổi điên? CĐV MU đã hét gì vào mặt khiến Rashford nổi điên?

    Một đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh Marcus Rashford dường như đang tranh cãi với một CĐV MU trước trận đấu với Newcastle.

  •  Nhận định bóng đá trận U17 nữ Nhật Bản vs U17 nữ Triều Tiên, 18h00 ngày 19/5: Kẻ tám lạng, người nửa cân  18h00 ngày 19/5: U17 nữ Nhật Bản vs U17 nữ Triều Tiên

    Nhận định bóng đá U17 nữ Nhật Bản vs U17 nữ Triều Tiên diễn ra vào lúc 18h00 ngày 19/5 tại chung kết U17 nữ châu Á 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Đội nào muốn bỏ VAR nhất Premier League? Đội nào ở Premier League muốn bỏ VAR nhất?

    Trong số 20 đội bóng Premier League, đội nào được hưởng lợi và chịu thiệt hại nhiều nhất do VAR kể từ khi công nghệ này được áp dụng? Đây là một chủ đề đang rất được quan tâm.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x