Bóng Đá Plus trên MXH

Chuyện dị của các siêu sao làng túc cầu
Khương Duy • 15:20 ngày 18/02/2015
Ít người biết rằng, Torres đã lập một kỷ lục kỳ lạ: anh là cầu thủ duy nhất trong lịch sử ghi bàn ở 7 giải đấu chính thức khác nhau tầm CLB, trong một mùa bóng. Torres ghi bàn cho Chelsea ở Premier League, Cúp FA, Cúp Liên đoàn, Champions League, Europa League, Community Shield và FIFA Club World Cup.
    Nói đến siêu sao Cristiano Ronaldo là phải nói đến khả năng ghi bàn kỳ lạ của anh. Ở La Liga mùa này, Ronaldo chỉ mới đá 15 trận đã ghi đến 25 bàn. Tổng cộng, Ronaldo đã ghi hơn 400 bàn thắng trong sự nghiệp đỉnh cao. Trớ trêu thay, Ronaldo vẫn đang đi tìm bàn thắng mà có lẽ là quý và quan trọng nhất để anh phát triển “thương hiệu CR7”: bàn thắng ở phút thứ 7. Tất cả những phút khác trong môn bóng đá, Ronaldo đều đã có bàn thắng, trừ đúng phút thứ 7! Từ nay sắp tới, đội bóng của Ronaldo mà được hưởng phạt đền ở phút thứ 6 thì đủ biết ai sẽ là người sút bóng.

    Ronaldinho thì không cần đến 7 giải đấu. Anh chỉ cần đúng... 1 trận để gây tiếng vang về khả năng ghi bàn. Đấy là lúc ngôi sao Brazil mới 13 tuổi. Đội bóng của Ronaldinho thắng 23-0 ở một giải trẻ, và Ronaldinho ghi toàn bộ 23 bàn (chỉ 4 năm sau, Ronaldinho đã tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Brazil).

    “Sunderland làm được vào năm 1979. Villa làm được vào năm 1981. Vậy ai làm được điều đó trong năm 1980?”. Vâng, bạn có thể liên tưởng đến một đội bóng nào đó và vấn đề thành tích. Kỳ thực, ở đây chúng ta đang nói về việc ghi bàn, và đấy chính là chỗ bất ngờ của câu hỏi. Trevor Brooking đã ghi bàn quyết định giúp West Ham đoạt Cúp FA năm 1980, như điều mà Alan Sunderland đã làm cho Arsenal năm 1979 và Ricky Villa đã làm cho Tottenham năm 1981.

    Nhắc đến Sunderland, lại nhớ đến một chi tiết ngộ nghĩnh, có lẽ là duy nhất trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp. Hợp đồng giữa CLB này với ngôi sao Thụy Điển Stefan Schwarz vào năm 1999 có một điều khoản rõ ràng: cấm Schwarz... đi du lịch lên không gian.

    Stefan Schwarz

    Mùa này, hàng thủ M.U bị cho là đã suy yếu vì không tìm ra một “chiến binh” đích thực như Nemanja Vidic trước đây. Tính chất “chiến binh” của Vidic nằm ở chỗ nào? Có người chỉ ra: ngay từ cái họ đã thấy. Đấy là cầu thủ duy nhất ở Premier League mà họ gồm toàn các chữ số La Mã: V (5), I (1), D (500), I (1), C (100)! Nhìn theo một khía cạnh khác, “chiến binh” đáng phục nhất trong làng cầu quốc tế có lẽ phải là Jari Litmanen. Đây là cầu thủ duy nhất từng khoác áo ĐTQG ở 4 thập kỷ khác nhau: từ năm 1989 đến năm 2010.

    Ở giải Premier League, có chi tiết hy hữu này: Arsenal là đội duy nhất từng được lĩnh cúp vàng. Cúp vô địch Premier League (phần thân) luôn làm bằng bạc. Chỉ có chiếc cúp vô địch năm 2004 được mạ vàng toàn bộ. Đấy là phiên bản “vàng” duy nhất, để tôn vinh thành tích bất bại trong suốt mùa bóng 2003/04 của Arsenal.

    Đố bạn đâu là các đội từng gặp và chưa bao giờ thua đội tuyển quốc gia của quê hương bóng đá? Kể cũng lạ, khi bản danh sách đáng tự hào ấy hóa ra gồm toàn các đội không mấy nổi tiếng: Algeria, Costa Rica, Ghana, Honduras, Hàn Quốc, Saudi Arabia. Ngoài ra còn có C.I.S tức đội tuyển Liên Xô ở thời điểm Liên Xô vừa tan ra và đội tuyển các ngôi sao FIFA.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay