Bóng Đá Plus trên MXH

Chỉ kẻ ghen tỵ mới không yêu Ronaldo
Hà Trang • 17:43 ngày 10/06/2020
Người đồng đội cũ trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha, Costinha khẳng định không có lý do gì để người ta không yêu mến Cristiano Ronaldo ngoài việc ghen tỵ ra.

    Costinha có mặt trong trận ra mắt ĐT Bồ Đào Nha của Ronaldo trước Kazakhstan vào năm 2003. Sau đó, ông cùng với người đàn em tham dự thêm 2 giải đấu lớn nữa là EURO 2004 và World Cup 2006. Từng chứng kiến CR7 lúc còn thiếu niên cho đến cả khi tham gia một buổi tập của Real Madrid theo lời mời của Jose Mourinho ngay trước thềm bán kết lượt về với Bayern vào năm 2012, Costinha không giấu được sự kinh ngạc:

    "Các cầu thủ Real tập sút vào sau 20 lần, Ronaldo chỉ trượt có 1. Phần lớn những cầu thủ còn lại trượt từ 6-10 quả. Khi Ronaldo sút hỏng, mọi người bắt đầu trêu và cậu ấy tỏ ra rất thất vọng. Sau đó, Ronaldo lấy một túi bóng và tập sút một mình cho đến khi nào thực hiện thành công cả 20 quả mới thôi. Bao nhiêu cầu thủ có thể làm như thế?

    Điều đó thể hiện cá tính của Ronaldo. Cậu ấy không cho phép mình bỏ lỡ cơ hội nào. Điều đó rất quan trọng. Mọi người có thể thấy Ronaldo thất vọng trên sân khi đồng đội chuyền hỏng hay bản thân dứt điểm tệ nhưng họ không hiểu cậu ấy. Đó mới là tính cách của Ronaldo.

    Costinha và Ronaldo trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha

    Tôi hỏi Mourinho sau buổi tập: "Ronaldo làm sao thế?". Mourinho bảo cứ để cậu ấy yên và sau một hồi mọi thứ sẽ sẵn sàng thôi. Ronaldo cực kỳ tập trung để không bảo giờ lỡ mất một cơ hội, đặc biệt là khi mọi người trêu chọc. 

    Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy khát khao trở thành số 1 của Ronaldo. Cậu ấy tập luyện để trở nên giỏi nhất, thật phi thường. Ronaldo là mẫu cầu thủ luôn tôn trọng đàn anh và cố gắng học hỏi để trở nên tốt hơn. Từng chút một, tập thể nào cũng có lợi nhờ Ronaldo. ĐT Bồ Đào Nha cũng hưởng lợi từ cá tính và khả năng lãnh đạo của Ronaldo.

    Ronaldo rất chăm chỉ, cậu ấy không ngồi và đợi mọi thứ đến với mình. Ronaldo học cách trở nên tốt hơn mỗi ngày. Ronaldo được Sir Alex chỉ bảo rất nhiều ở Man United. Đội bóng đó dạy cậu ấy trở nên cạnh tranh, biết đi bóng và chuyền lúc nào mới hợp lý. Tuy nhiên, Ronaldo vẫn có niềm tin mình còn có thể trở nên tốt hơn thế.

    Trừ khi bạn ghen tỵ chứ không thể không yêu Ronaldo. Ronaldo rất khiêm tốn và tôi hạnh phúc với những thành công cậu ấy đạt được".

    XEM THÊM

    Bruno Fernandes lại 'đá đểu' Matic sau trận hòa điên rồ giữa các cầu thủ M.U

    Bêu xấu đội bóng cũ của tân binh M.U, Matic bị Bruno Fernandes trả đũa

    Liverpool cần gì và lúc nào vô địch khi Premier League trở lại?

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội