Bóng Đá Plus trên MXH

Cầu thủ mắc kẹt ở Qatar gửi thư cầu cứu Zidane và Guardiola
Chi Nguyễn • 16:17 ngày 15/11/2013
Zahir Belounis, một cầu thủ chuyên nghiệp người Pháp đang bị mắc kẹt ở Qatar đã gửi thư cầu cứu đến Zinedane Zidane và Pep Guardiola. Zahir cho biết anh đang trải qua một thời kỳ tồi tệ nhất trong cuộc đời, và đã nhiều lần muốn được giải thoát bằng cách quyên sinh.
    Không nổi tiếng về chuyên môn, song Zahir đang được dư luận thế giới nhắc đến rất nhiều trong thời gian gần đây. Do tranh cãi với CLB chủ quản là El Jaish vì bị nợ lương trong suốt 2 năm qua, Zahir đã bị đội bóng này từ chối cấp giấy xác nhận visa để có thể xuất cảnh. Không có cách nào để đưa vợ và 2 cô con gái trở lại quê nhà, Zahir nhiều lúc đã nghĩ tới điều tồi tệ nhất. Nhưng cầu thủ 33 tuổi này vẫn còn giữ được sự tỉnh táo, và đã viết thư cầu cứu cựu danh thủ đồng hương Zidane và HLV Pep Guardiola, những người là đại sứ hình ảnh cho VCK World Cup 2022 sẽ được tổ chức tại Qatar.

    BONGDAPLUS gửi đến bạn đọc nội dung bức thư của cầu thủ đang rơi vào cảnh tuyệt vọng này.

    Gửi Ngài Zidane và Ngài Guardiola,

    Tôi là Zahir Belounis và tôi là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Pháp.

    Sau cuộc kiện tụng với đội bóng chủ quản, tôi đang bị ngăn cấm trở về với gia đình tại Pháp.

    Từ tháng 6/2012 đến nay, tôi vẫn chưa được gặp lại người thân ở Pháp. Đội bóng của tôi từ chối cấp giấy xác nhận visa để tôi có thể rời khỏi đất nước này. Đây là một loại giấy tờ đặc biệt chỉ tồn tại ở Qatar và Saudi Arabia.

    Tôi không phải là người duy nhất đang ở trong tình cảnh này. Rất nhiều công nhân đến đây tham gia xây dựng các sân thi đấu cho World Cup 2022 cũng đang có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh như tôi.

    Khi có người gợi ý tôi nên viết thư đến cho các ngài, tôi chợt nhớ rằng các ngài là những cầu thủ vĩ đại, và là những quý ông tốt bụng. Vì thế, tôi khẩn khoản cầu mong các ngài hãy sử dụng danh tiếng của các ngài mà can thiệp, hay chí ít là thử can thiệp, để giúp tôi thoát khỏi nơi đây.

    Tôi biết thời gian rất quý báu đối với các ngài, nhưng làm ơn hãy cứu giúp tôi. Hãy hiểu cho rằng tôi chỉ là một người bị hại.


    Zahir và 2 cô con gái

    Tôi biết các ngài đang là đại sứ của VCK World Cup 2022 tổ chức tại Qatar. Tôi hiểu đó là việc làm với ý định tốt đẹp của các ngài. Nhưng thực tế, nếu Qatar không loại bỏ thủ tục “visa xuất cảnh”, rồi đây sẽ có hàng trăm, hàng ngàn người mắc kẹt tại đất nước này mà không thể trở về với gia đình.

    Trước khi chuyện này xảy ra, tôi đã rất hạnh phúc tại Doha. Hai cô con gái của tôi đều được sinh ra tại đây. Rất nhiều người dân Qatar đang cố gắng chung tay để góp phần tạo nên một kỳ World Cup thành công ở đất nước họ. Tôi tin là như thế. Vùng Trung Đông xứng đáng được đăng cai tổ chức giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh vì đây là cách duy nhất có thể đưa mọi người xích lại gần nhau và cùng tận hưởng những màn ăn mừng đặc sắc của các nền văn hóa. Nhưng mặt khác, tôi lại đang sống trong ác mộng những tháng gần đây. Tôi đang chết mòn vì quy định pháp luật ở quốc gia này. Hệ thống “kafala” (là một bộ luật được sử dụng ở Qatar nhằm quản lý những người lao động nhập cư, theo đó họ phải được bảo trợ từ những người sử dụng lao động) đang giết tôi một cách từ từ. Tôi rất hiểu vấn đề này, vì tôi đang phải đối diện với nó từng ngày. Vì thế tôi xem đây là một cơ hội có thể góp phần giúp thế giới này tốt đẹp hơn.

    Tôi cầu xin các ngài hãy dùng tầm ảnh hưởng với tư cách là đại sứ để nói về vấn đề đang xảy ra với tôi và rất nhiều người khác ở Qatar. Nhiều người đang muốn tránh xa đất nước này vì thủ tục visa xuất cảnh. Đây là một thủ tục không nên tồn tại, và chúng tôi cần những người như các ngài có thể giúp lời kêu gọi của chúng tôi được lắng nghe.

    Các ngài hiểu rất rõ cảm giác của một người làm cha. Hãy thử tưởng tượng xem hàng ngày tôi phải sống trong một căn nhà trống trải. Họ từng hứa hẹn cho tôi ra đi, nên tôi đã bán tất cả mọi đồ nội thất. Mỗi khi tôi nhìn vào ánh mắt của con gái tôi, tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Tôi cảm thấy ghê tởm bản thân vì đã khiến chúng rơi vào hoàn cảnh này.

    Tôi cầu xin các ngài như những người cha với nhau, và như những cầu thủ. Làm ơn hãy lên tiếng và làm một điều gì đó để có thể cứu giúp gia đình tôi.

    Trân trọng,

    Zahir Belounis
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội