Sau khi phạm sai lầm, Gerrard đã cố hết sức để lấy công chuộc tội. Nhưng bao nhiêu cú sút là bấy nhiêu sầu. Mặc dù tổng số cú sút của anh gấp 10 lần số pha dứt điểm của Chelsea nhưng kết quả tỷ số vẫn là 2-0 cho đội khách. Người quét dọn Anfield cho biết khi ông chuẩn bị ra về thì nghe tiếp bụp bụp ở ngoài sân. Lúc chạy ra thì thấy Gerrard vẫn đang miệt mài sút. Người lao công già nói: "Lúc ấy Gerrard trông đã mệt mỏi lắm, có vẻ đã sút hơn 712 cú rồi, tôi phải tắt hết đèn sân để anh ấy về nhà ăn cơm".
Trong bữa cơm tối hôm đó, cô vợ Alex Curran đã đãi Gerrard món sườn cừu nướng tái, salad Nga, ức gà chiên rất ngon lành, nhưng Gerrard đã lăn đùng ra xỉu vì món tráng miệng hôm ấy là chè chuối. Đã vậy khi đến sân tập của Anfield sáng nay, Gerrard lại xỉu thêm lần nữa vì người đại diện gửi cho anh lời đề nghị làm người mẫu độc quyền cho hãng thời trang Banana Republic (tức là Cộng hòa Chuối).
Sự thất vọng của Gerrard
Trong khi đó, Ban quản lý sân El Madrigal cũng yêu cầu tìm ra kẻ ném chuối cho Daniel Alves trong trận Villarreal để thua ngược Barcelona 2-3 khi đã dẫn trước đến 2-0. Người CĐV này muốn lung lạc tinh thần thi đấu của Alves nên dùng một liên tưởng phân biệt chủng tộc rất phổ biến ở châu Âu là chuối, không ngờ Alves không tức giận mà cầm chuối lên... ăn luôn trong sự ngỡ ngàng và thèm thuồng của hàng vạn khán giả tại sân và hàng triệu CĐV xem truyền hình. Và như thể được tiêm doping, Alves góp công trong cả 2 bàn thắng của Barcelona sau đấy, trước khi Lionel Messi ấn định tỷ số 3-2.
Phát ngôn viên của sân El Madrigal cho biết: "Đấy là hành động nối giáo cho giặc chứ còn gì nữa. Alves đang đá mệt mỏi, ăn xong quả chuối lập tức chơi hay hơn, khiến chúng tôi phải phản lưới liên tiếp 2 bàn. Đưa chuối cho Alves khác gì đưa rau chân vịt cho Popeye cơ chứ".
Alves nhặt chuối và ăn ngon lành
Trong khi ấy anh Tôn Ngộ Ghê, hậu duệ của một gia đình có truyền thống thích ăn chuối từ hàng nghìn năm qua, thì nói: "Tôi ấn tượng không chỉ bởi cách Alves ăn chuối mà còn bởi tốc độ của nó. Từ lúc lột vỏ, bỏ miệng, nhai, nuốt và đá quả phạt góc đi Alves tốn chỉ có 1 giây 30. Tôi cho đây là kỷ lục thế giới".
Tin từ thị trường nông sản thế giới cho hay lượng tiêu thụ chuối đã tăng đột biến lên 150% sau 2 sự cố tại sân Anfield và sân El Madrigal. Người ta tin chuối có sức mạnh phi thường, có thể dùng như một thứ doping hợp pháp.
Trong một diễn biến khác, John Terry và Ryan Giggs cho biết anh ất ít khi ăn chuối, nhưng vẫn khỏe như vâm.