Bóng Đá Plus trên MXH

Barca và Bayern giờ ganh đua về sự 'mục nát'
Đỗ Trung • 16:21 ngày 26/05/2024
Chỉ trong vòng 1 ngày, Barca và Bayern đã đưa ra hai quyết định gây ra sự nhức nhối: Gã khổng lồ xứ Catalunya tuyên bố chia tay HLV Xavi, trong khi Hùm xám chốt hạ Vincent Kompany làm tân HLV trưởng.

    "Trò đùa" của Barca

    Cho đến nay, việc Xavi bị Barca sa thải được xem như hình ảnh biểu trưng cho sự hỗn loạn, thậm chí là thối nát của đội chủ sân Camp Nou. Tất cả diễn ra như một trò trẻ con, với nhân vật chính không ai khác ngoài chủ tịch Joan Laporta cùng đồng sự. 

    Tháng 1 năm nay, Xavi tuyên bố sẽ chia tay Barca sau khi mùa giải 2023/24 hạ màn trong bối cảnh đội bóng liên tục thu về những kết quả yếu kém. Gã khổng lồ xứ Catalunya đại bại trước Real Madrid ở trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha, sau đó tiếp tục bị Bilbao loại khỏi Cúp Nhà Vua và chuốc lấy thất bại 3-5 không thể chấp nhận trước Villarreal tại La Liga.

    Thời điểm ấy, Xavi hiểu tương lai của ông bị đe dọa, nhưng thay vì nằm chờ nhận trát sa thải từ CLB, ông quyết định mở lời, chấp nhận chủ động rời đi vào cuối mùa. Dĩ nhiên, nó phải nhận được sự đồng thuận từ ban lãnh đạo Barca. Sau tuyên bố của Xavi, Barca bỗng nhiên hồi sinh mạnh mẽ với những kết quả tích cực. Đến cuối tháng 4, Laporta triệu tập Xavi và ban lãnh đạo đội bóng đi ăn tối. 

    Laporta (giữa) và Deco (trái) đang khiến Barca hỗn loạn

    Tại đây, các bên đã thống nhất Xavi sẽ tiếp tục dẫn dắt Barca mùa tới, bất chấp CLB trắng tay mùa này. Xavi, Laporta và giám đốc thể thao Deco sau đó đã tổ chức một cuộc họp báo, chụp ảnh cùng nhau nhằm thể hiện sự đoàn kết tại CLB. Thế nhưng, vào giữa tháng 5, chính xác là ngày 15/5, mọi thứ đã thay đổi. Nó bắt nguồn từ phát ngôn của Xavi trên truyền thông.

    Khi được yêu cầu đưa ra thông điệp gửi đến người hâm mộ, Xavi đã chọn nói về tình hình tài chính ngặt nghèo của CLB. Ông bộc bạch: "Các fan Barca cần hiểu chúng ta đang ở tình cảnh khó khăn, đặc biệt về kinh tế. Tình hình đang không giống 20 năm trước, khi HLV có thể nói tôi muốn cầu thủ này, cầu thủ kia và được mua hết. Các fan phải hiểu chúng ta cần phải điều chỉnh. Tôi đang làm điều đó và chúng tôi sẽ làm điều đó với tư cách một CLB. Điều đó không có nghĩa chúng tôi sẽ không cạnh tranh. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức".

    Xavi đã bị Barca sa thải

    Những lời nói thẳng thật của Xavi tưởng chừng vô hại, song nó lại chọc tức Laporta, khiến ông đổi ý và quyết định lật kèo, không tiếp tục làm việc với HLV 44 tuổi. Thực tế, chính Laporta mới là người tạo ra rắc rối ở Barca, khi ông liên tục sử dụng quyền lực can thiệp vào công việc huấn luyện của Xavi. 

    Sự việc trắng trợn nhất đến vào tháng 12/2023 - thời điểm Barca đã vượt qua vòng bảng Champions League. Do đội nhà đã có vé đi tiếp, Xavi muốn cất Ronald Araujo, Robert Lewandowski, Frenkie de Jong và Ilkay Gundogan ở nhà trong trận gặp Antwerp. Tuy nhiên, Laporta đã phản đối, yêu cầu Araujo, Lewandowski và Gundogan ra sân. Kết quả, Barca vẫn thua Antwerp 2-3.

    Deco cũng góp sức không nhỏ vào sự mục nát của Barca. Hè năm ngoái, Xavi rất cần một tiền vệ trung tâm thế chỗ Sergio Busquets. Ông muốn có Martin Zubimendi của Sociedad song Deco lại hướng mắt sang Nam Mỹ, chi mạnh chiêu mộ tiền đạo trẻ Vitor Roque. Điều này khiến Barca chỉ còn ngân sách eo hẹp để mua tiền vệ, để rồi Oriol Romeu của Southampton được chọn. Cái kết thì ai cũng rõ, khi Romeu không thể đáp ứng kỳ vọng.

    "Canh bạc" của Bayern

    Tại nước Đức, Bayern đã nhanh chóng chốt hạ Kompany làm tân HLV trưởng đội bóng trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Nhà cầm quân người Bỉ mới cùng Burnley rớt hạng Premier League, chỉ giành vỏn vẹn 5 chiến thắng sau 38 vòng đấu. 

    Kompany dường như là một trong những cái tên đã được Bayern nhắm đến từ lâu, song thứ tự ưu tiên chắc chắn xếp sau Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick, Oliver Glasner và Thomas Tuchel. Nếu Kompany là HLV giỏi nhất, Bayern đáng lý ra đã phải thuê ông sớm hơn.

    Rõ ràng, chúng ta đang nói về Kompany như sự lựa chọn thứ 6 của Bayern, song giám đốc thể thao Max Eberl của CLB tuyên bố: "Điều tốt nhất sẽ đến sau cùng". Hùm xám rõ ràng hy vọng Kompany sẽ là Xabi Alonso của họ. Liệu hy vọng này có cơ sở hay Bayern đang tự lừa dối mình? 

    Bayern bất ngờ chọn Kompany là tân HLV trưởng của CLB

    Có một vài điểm tương đồng. Đầu tiên là xuất phát điểm. Alonso trước khi đến Leverkusen chỉ dẫn dắt đội B của Sociedad. Thứ hai, lúc còn là cầu thủ, Alonso đã tích lũy được kinh nghiệm cũng như xây dựng được tư duy chiến thuật khi thi đấu cho Real, Bayern và Liverpool, giống như Kompany đã ở Man City 11 năm. Cả hai cũng từng chơi dưới thời Pep Guardiola - một HLV đại tài.

    Thế nhưng, Leverkusen và Bayern có sự khác biệt khủng khiếp: Alonso được trao thời gian phát triển ở Leverkusen, còn Kompany chắc chắn sẽ phải mang đến thành công tức thì cho Bayern, đặc biệt sau một mùa giải mà Hùm xám đã trắng tay. Từ đây có thể thấy, Eberl đang gặp rủi ro lớn không chỉ cho tương lai của CLB mà cả chính bản thân ông. 

    Từ một đội bóng sở hữu hệ thống và cách làm việc khoa học, Bayern đang cho thấy sự mất phương hướng cũng như thoái trào sau quãng thời gian dài thống trị bóng đá Đức.

    Bài học còn đó cho Bayern
    Trong quá khứ, Bayern cũng từng gây sốc khi bổ nhiệm Soren Lerby (1991), Otto Rehhagel (1995) và Jurgen Klinsmann (2008) làm HLV trưởng. Dù vậy, không ai tại vị được quá một mùa. Đây có thể là một lời cảnh báo dành cho Kompany - người có thể sẽ sớm mất việc nếu không thể giúp Hùm xám gặt hái vinh quang.

     

    MU đá trận hay nhất mùa giải, Ten Hag ngạo nghễ hạ gục nhà vua Man City

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội