Được hỏi về màn tuột dốc không phanh của chân sút 35 tuổi đã ghi đến 29 bàn trong 50 lần khoác áo ĐT Brazil, Zanetti cho biết: "Chúng tôi từng cùng tham dự trận giao hữu giữa Inter Milan và Real. Khi Adriano lập được một siêu phẩm ở trận đấu ấy, tôi đã tự nhủ anh ta hẳn là Ronaldo mới. Tôi tin vào nhận định của mình bởi Adriano có sức mạnh, kỹ thuật, khả năng đi bóng, sút bóng, đánh đầu và tốc độ siêu hạng".
"Adriano rất yêu quý cha mình. Tuy nhiên, trong một lần Inter đang đá ở TIM Trofeo để khởi động cho mùa giải mới, một cú sốc đã xảy ra với Adriano. Khi ấy cậu ấy nhận được một cú điện thoại từ Brazil và biết cha mình đã qua đời".
"Tôi thấy lúc đó Adriano đã ném điện thoại và hét lên trong phòng thay đồ. Bạn không thể tưởng tượng tiếng hét ấy như thế nào đâu. Phải thừa nhận đến giờ tôi vẫn nổi da gà khi nhớ lại âm thanh ấy. Kể từ sau ngày Adriano mất cha, tôi và chủ tịch Massimo Moratti xem cậu ấy như người thân trong gia đình".
"Adriano sau đó vẫn chơi bóng, ghi bàn và ngước lên trời mỗi khi lập công như để tưởng nhớ cha, nhưng cậu ấy không còn giữ được phong độ ấn tượng như trước nữa. Có lần Ivan Cordoba dã nói chuyện cả đêm với Adriano và quả quyết: "Adi, cậu là sự hòa trộn giữa Ronaldo và Ibrahimovic. Cậu có biết một ngày nào đó mình sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hay không".
"Rút cục, dù đã rất nỗ lực song chúng tôi vẫn không thành công trong việc giúp Adriano hết muộn phiền. Đó có lẽ là thất bại lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Đến giờ tôi vẫn còn cảm thấy nhói đau khi nghĩ mình không làm được gì cho Adriano", Zanetti kết luận.