Bạn có biết cảm giác của một lời hứa không?
Tôi biết.
Bao gồm cả một lời hứa dang dở.
Sự lãng phí lớn nhất của bóng đá: Tôi.
Tôi thích từ “lãng phí”. Không chỉ vì âm thanh của nó, mà còn vì tôi ám ảnh với việc lãng phí cuộc đời mình. Tôi ổn như thế này, trong sự lãng phí điên cuồng. Tôi thích điều tiếng này.
Tôi không dùng ma túy, như họ cố gắng chứng minh.
Tôi không dính líu đến tội phạm, nhưng tất nhiên, tôi có thể đã từng.
Tôi không thích đi club.
Tôi luôn đến cùng một nơi trong khu phố của mình, quán của Naná. Nếu muốn gặp tôi, hãy ghé qua.
Tôi uống rượu mỗi ngày, đúng vậy. (Và cả những ngày còn lại nữa).
Làm thế nào một người như tôi có thể đến mức uống rượu gần như mỗi ngày?
Tôi không thích giải thích cho người khác. Nhưng đây là một lý do. Tôi uống vì không dễ dàng gì để vẫn là một lời hứa không thể thực hiện được. Và nó càng tồi tệ hơn ở tuổi của tôi.