Bóng Đá Plus trên MXH

40 tuổi đầu, Ronaldinho vẫn cứ là trẻ trâu không lớn
Kỳ Lâm • 15:27 ngày 21/03/2020
Ngày 21/3/2020 là ngày Ronaldinho tròn 40 tuổi, ngưỡng đường đời được coi là chín chắn, hiểu rõ mọi sự của con người. Nhưng với “Chàng Vẩu”, 40 tuổi chẳng khác gì 14 tuổi, vẫn đầy dựa dẫm, ngây thơ, điên rồ và cả tin. Chính vì thế, Ronaldinho mới bị cách ly khỏi xã hội.  

    Ronaldinho có thể bị tước đoạt tự do và bị tước đi phẩm giá của mình, nhưng một điều anh không thiếu là thời gian. Nếu Ronaldinho thấy tiếc thời gian, hãy dùng nó và năng lực sáng tạo của mình để xem xét lại những gì đã đẩy mình vào hoàn cảnh khốn cùng này.

    Nguyên nhân việc Ronaldinho rơi vào vòng lao lý có liên quan đến mục đích chuyến đi thảm hoạ của anh ta tới Asuncion, thủ đô của Paraguay, cách đây hai tuần. Cảnh sát địa phương đặt dấu hỏi về tính hợp pháp của cuốn hộ chiếu mà anh ta và ông anh trai Assis trình tại biên giới.  

    Đầu tiên là Ronaldinho dự định xuất hiện tại một sòng bạc địa phương tên là Il Palazzo. Có lẽ anh sẽ bắt tay vài nhân vật nổi tiếng và tạo dáng cho một vài bức ảnh tinh nghịch trên phông nền lòe loẹt. Sau đó chơi bời hưởng lạc và nhận tiền thù lao quảng cáo.

    Nhưng thay vào đó, anh lại thấy mình trong một phòng giam, bị buộc tội sử dụng hộ chiếu giả. Sau này, nếu có ai đó muốn biến câu chuyện đáng tiếc này thành một bộ phim, cái tít hợp lý nhất chính là “Từ thượng khách ngồi trên điện thành thằng tù đứng dưới sân”.  

    Sòng bạc này cũng không phải là điểm dừng duy nhất theo lịch trình trong chuyến du ngoạn công khai của Ronaldinho. Anh cũng đến Paraguay để quảng bá cho việc ra mắt một cuốn sách tiếng Tây Ban Nha về sự nghiệp của mình. Và điều này đưa chúng ta đến sự trớ trêu thứ hai. Đó là cuốn sách có tựa “Genio en la Vida - Thiên tài trong đời thường”.  

    Hôm nay, khi Ronaldinho kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 của mình sau song sắt, cái tít sách đó có vẻ như là một đánh giá rất hào phóng. Vì trong khi sự nghiệp cầu thủ của Ronaldinho đầy rẫy ánh hào quang lung linh bao phủ lên tài năng thi đấu trác tuyệt, thì quãng đời của anh sau khi treo giò vào năm 2008 lại ngập tràn sắc xám, nhàu nát và rúm ró.  

    Ronaldinho khi bị cảnh sát Paraguay bắt vì dùng hộ chiếu giả

    Bức ảnh chụp hình một thiên tài vĩ đại của sân cỏ giờ bệ rạc trong còng số 8 đem đến một cảm giác giống như điểm cuối hợp lý của một hành trình chậm chạp đến vực thẳm. Khởi đầu của hành trình băng hoại đó là những rắc rối pháp lý của Ronaldinho ở bang Rio Grande do Sul.  

    Những ngày này của năm 2009, khi anh và ông anh Assis xây một bến tàu dài 70 mét tại khu bất động sản của mình trên hồ Guaiba - một khu vực bảo tồn môi trường - mà không được phép quy hoạch. Chính quyền địa phương đã ra lệnh phá huỷ bến cảng và phạt anh em nhà Ronaldinho 9 triệu real (2 triệu bảng vào thời điểm đó).

    Nhưng anh em nhà Ronaldinho đã không nộp phạt. Cuối cùng, vào năm 2018, Ronaldinho đã bị tịch thu hộ chiếu, cấm xuất cảnh như là một hình phạt. Hài hước và cay đắng hơn, sau đó Ronaldinho lại được cử làm một trong những đại sứ du lịch của Brazil, mặc dù không thể rời khỏi đất nước.

    Vào năm 2019, 57 tài sản khác nhau thuộc sở hữu của cựu cầu thủ Barcelona đã bị “phong toả” trong một nỗ lực để buộc anh nộp tiền phạt. Tuy nhiên, khi các công tố viên công khai tìm hiểu về tài chính của anh, họ chỉ tìm thấy chỉ còn 24 real - chưa đến 10 bảng - trong tài khoản ngân hàng.

    Thời điểm đó, Ronaldinho gần như đã gần phá sản. Sự thật có thể sẽ xuất hiện trong những tháng tới, nhưng sự bất an tài chính này chắc chắn sẽ giúp giải thích phạm vi kiếm tiền đáng kinh ngạc mà người đàn ông 40 tuổi này đã lao vào trong vài năm qua.

    Phạm vi này từ những thứ gần như bóng đá (một thời gian ngắn, Ronaldinho có liên quan dến giải đấu futsal Ấn Độ, liên kết với các đội Esports và các công ty cá cược; và một thứ gọi là teqball - kết hợp giữa bóng đá và bóng bàn) cho đến những mảng bí mật.  

    Hãy xem các trang mạng xã hội của Ronaldinho để thấy đầy rẫy những quảng cáo cho các ứng dụng bí mật mà người thường không thể hiểu. Ví dụ như ứng dụng Sqiller: Bạn có Squill không? Ngoài ra còn có những mảng khác như giao dịch tiền tệ, hội nghị trí tuệ nhân tạo và môi giới đầu tư.

    Ronnie và anh trai Assis, người được ngôi sao này coi như là sự tổng hợp giữa anh trai, bố và đối tác

    Tất nhiên, thông thường, một cựu ngôi sao bóng đá như Ronaldinho sẽ duy trì một danh mục đối tác thương mại rộng rãi. Nhưng từ lâu, đã có một dòng chảy tuyệt vọng trong các giao dịch của anh.

    Việc niêm yết một trong những ngôi nhà của anh ta trên mạng Airbnb trong World Cup 2014 hay sự dính líu của anh với nhãn hàng “18kRonaldinho” - một công tin bán đồ xa xỉ phẩm theo kiểu đa cấp với lời hứa sẽ thanh toán cho các nhà cung cấp bằng tiền ảo Bitcoin đã cho thấy điều đó.

    “Với 18kRonaldinho, bạn không thể thất bại”, đó là một khẩu hiệu trên trang mạng của Ronaldinho. Thế nhưng các công tố viên không đồng ý và họ đã đóng băng tài sản của công ty này. Ronaldinho đã bỏ đi nhưng không phải trước khi bị kiện vì nợ 300 triệu real bởi các thành viên cũ bực bội.

    Nếu ai đó hài hước, có thể xem mọi kế hoạch làm ăn và cuộc sống hậu bóng đá của Ronaldinho như của một chàng hói đáng yêu, nhưng làm mọi chuyện chẳng tuân theo logic nào cả. Có ai thấy ngạc nhiên về điều đó khi họ đã chứng kiến những sự phóng túng tột cùng của anh trong cả đời cầu thủ.  

    Đó là một ngôi sao mà CLB Flamengo phải thiết lập một “đường dây nóng về chuyện tiệc tùng” để các fan có thể thông báo cho CLB biết nếu thấy Ronaldinho ở các hộp đêm tại Rio de Janeiro vào mỗi buổi tối, khi mà anh đã gần như giải nghệ.  

    Tất nhiên, giờ đây Ronaldinho phải đối mặt với hàng trăm công ty khởi nghiệp tinh ranh. Tất nhiên, anh đã giành được vị trí khách mời trong các bài hát country-pop rác rưởi với các tựa như như “Độc thân lần nữa”. Tất nhiên, giờ đây, anh đã sải bước trong xà lim hoặc thi đấu trong các giải bóng đá phủi sân 5 trong tù.  

    Nhưng những thứ đó không phải là hài kịch mà là một vở bi kịch. Đó là một câu chuyện về một gã vô dụng và cả tin bị bắt giữ. Để hiểu Ronaldinho, chúng ta phải hiểu mối quan hệ của anh với Assis. Đây không phải là một mối quan hệ huynh đệ đơn giản mà là một thứ gì đó phức tạp hơn nhiều.  

    Cha của họ đã qua đời khi Ronaldinho lên 8. Assis, 9 tuổi, trở thành trụ cột của gia đình. Anh ta cũng là một cầu thủ bóng đá tài năng từng đá cho Gremio (sau này là Sporting Lisbon và Montpellier). Assis là tất cả những gì Ronaldinho muốn trở thành, là sao Bắc Đẩu dẫn lối cho cuộc đời vậy.  

    Ở tuổi 40, Ronnie vẫn chỉ là đứa trẻ trâu và vào tù bởi sự cả tin

    Hai người luôn không thể tách rời. Chú thích trên một hình ảnh gần đây của cặp huynh đệ này trên trang Twitter cá nhân, Ronaldinho gọi Assis là anh trai, là cha đẻ, là đối tác làm ăn đáng tin cậy nhất.  

    Bây giờ, Assis là người đại diện, người quản lý và trợ lý cá nhân của Ronaldinho. Assis quan tâm đến các vấn đề kinh doanh của Ronaldinho, và đảm bảo rằng ngôi sao này sẽ ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào. Ronaldinho tin tưởng anh trai một cách ngấm ngầm, đến mức có vẻ hài lòng với việc trao toàn bộ việc làm ăn cho anh trai.

    Không có Assis, Ronaldinho không thể làm gì được, kể cả tìm đường đến chỗ ăn sáng của khách sạn chứ đừng nói gì đến những show chụp ảnh và những cuộc gặp gỡ đã được anh trai sắp xếp cho. Ronaldinho đích thực là một con bù nhìn cần sự giật dây của anh trai.  

    Vấn đề là tính toán của Assis vẫn được coi là đầy may rủi. Do đó, Ronaldinho có các vấn đề tài chính bị cáo buộc. Do đó, Ronaldinho dính vào hàng loạt các nghi vấn. Do đó, Ronaldinho mới xuất hiện trong bộ dạng của một tội phạm vừa bị bắt vậy.  

    Bản thân Ronaldinho là nạn nhân đáng trách nhiều hơn là đáng thương. Đây là một con người từ lâu đã quen với sự tử tế của người đời. Người ta nói rằng Ronaldinho là hình ảnh biểu trưng cho một nhà vô địch của người dân; một cầu thủ của những bàn thắng siêu phàm đã anh hùng từ chối cúi đầu trước những đòi hỏi của sự chuyên nghiệp; đã chịu đựng những sai lầm tài chính của anh ấy. Ronaldinho thậm chí còn sống sót sau một “cuộc tình” ngắn ngủi với chính trị cánh tả.

    Ở cấp độ cá nhân, Ronaldinho hấp dẫn và đầy triển vọng. Anh đã từng đồng ý chụp ảnh “tự sướng” với người hâm mộ ngay ở khoảnh khắc sau một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Anh cũng đã cư sử lịch sự tương tự với các cai ngục tù Paraguay.  

    Ở Mexico City, anh đến trễ một giờ trong cuộc phỏng vấn với báo chí và rõ ràng, Ronaldinho đã thức khuya vào đêm hôm trước. Anh đã đi vào phòng với quần áo nhàu nhĩ, nhưng ngay lập tức máy quay bắt đầu hoạt động, anh mở ra nụ cười toe toét và có bùa mê.

    Sự quyến rũ đó có thể không giúp được Ronaldinho tại toà án mặc dù các đại diện pháp lý của anh đã nỗ lực để khẳng định sự vô tội của thân chủ. Chắc chắn, đây sẽ là sự khởi đầu của một cuộc tranh cãi pháp lý kéo dài.

    Cơ quan tư pháp Paraguay đã kêu gọi bắt giữ một trong những đối tác kinh doanh của Ronaldinho, vì nghi ngờ rửa tiền. Họ cũng từ chối đề nghị dẫn độ về Brazil để xét xử hay cho quản thúc tại gia. Những điều này giống như điềm báo dữ.

    Bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo, bộ phim này dường như đã tước bỏ một chút bóng bẩy của Ronaldinho, để khuyến khích ngay cả các fan cuồng của ngôi sao này hãy nhìn kỹ vào cái chết của xác phàm đằng sau huyền thoại.

    Đành rằng Ronaldinho đã có một thời kỳ huy hoàng của Barcelona nhưng không thể phủ nhận những sai lầm chết người của ngôi sao này khi lòng tin và lòng trung thành bị đặt nhầm chỗ và kiểu cách trẻ con mãi không thể trưởng thành.  

    Đây là một điều đáng buồn với một người vừa tròn 40 tuổi, đặc biệt bởi vì những thuộc tính rất “trẻ trâu” này lại là toàn bộ những gì làm cho Ronaldinho trở thành cầu thủ quyến rũ. Nhưng với sự bất cẩn kéo dài, cộng thêm danh tiếng và sự nổi tiếng, cuối cùng Ronaldinho cũng đã sập bẫy của chính mình. 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội