Alli chắc chắn sẽ phải cảm ơn người đồng đội cũ Georges-Kevin N'Koudou (Besiktas) khi nhờ buổi tập luyện vào năm 2017 mà cầu thủ này đã đạt kỷ lục Guinness. Cụ thể, Alli đã 8 lần xỏ háng N'Koudou chỉ trong có 30 giây.
Cựu thủ thành David Seaman và ngôi sao bóng bầu dục Gavin Henson đã cùng nhau tạo ra kỷ lục Guiness. Khi đó, trái bóng đang rơi với vận tốc 136,7km/h từ độ cao 102,5m từ đỉnh một cần cẩu.
Khi Man City đánh bại Brighton vào tháng 5/2018, thủ thành Ederson được Guinness vinh danh với kỷ lục là người tạo ra cú phát bóng bằng động tác dropkick (thả bóng khỏi tay rồi mới đá vào trái bóng) dài nhất trong môn bóng đá. Theo ghi nhận, quả phát bóng của thủ thành người Brazil đạt chiều dài 75,35 mét.
Ở mùa giải 2007/08, Bendtner - khi đó còn khoác áo Arsenal - chỉ cần 1,8 giây sau khi vào sân từ ghế dự bị để đánh đầu tung lưới Tottenham từ pha đá phạt góc của Cesc Fabregas.
Trong một buổi tập luyện của đội U21 Anh tại St George's Park, cầu thủ chạy cánh trái Ryan Sessegnon đã khiến các đồng đội phải "há hốc mồm" khi anh chỉ mất 7,75 giây để sút trúng cả cột dọc lẫn xà ngang.
Trong một thử thách của Chinese TV vào năm 2011, thủ thành Iker Casilas đã thành công trong việc đưa bóng vào khung thành 11 lần trong vòng 60 giây từ khoảng cách giữa sân.
Khi còn thi đấu cho Sheffield Wednesday, David Hirst đã khiến thủ môn của Arsenal gặp "ác mộng". Cụ thể ở màn so tài vào ngày 16/9/1996 trên sân Highbury, Hirst tung cú sút đại bác đạt vận tốc 183km/h từ khoảng cách 13,5 mét đi trúng xà ngang.
Kỷ lục về việc đỡ bóng trên không lúc này thuộc về cựu ngôi sao của Liverpool là Jamie Redknapp từ độ cao 39m.
XEM THÊM