10 vụ va chạm nảy lửa khiến fan không muốn nhớ lại

Duy Hồng
13:48 ngày 01-05-2020
Cùng BongdaPlus điểm lại những khoảnh khắc đáng xấu hổ của các ngôi sao bóng đá.
#1
Ariel Ortega vs Edwin Van Der Sar

Khi còn thi đấu, cầu thủ được coi là "truyền nhân của Diego Maradona" Ariel Ortega (Argentina) đã dùng "thiết đầu công" với thủ thành Van der Sar (Hà Lan) ở VCK World Cup 1998. “Số 10” của Albiceleste trước đó đã nhận thẻ vàng vì ngã vờ. Và ức chế khi bị Van der Sar (1m97) chỉ trích, Ortega (1m70) đã húc đầu vào cằm thủ môn Hà Lan và nhận thẻ đỏ rời sân.

Hình ảnh xấu của Ortega với Van der Sar

 

#2
Roy Keane vs Alan Shearer

Tháng 9/2001, M.U tới làm khách của Newcastle. Đội chủ nhà mở tỷ số, rồi tái lập lợi dẫn 3-1. Dù "Quỷ Đỏ" một lần nữa gỡ hòa 3-3, Newcastle ấn định chiến thắng 4-3, sau sai lầm của hàng thủ đội khách. Cuối trận, Shearer tìm cách kéo dài thời gian khi dẫn bóng về điểm phạt góc, bên phần sân đội khách. Sau khi Man Utd được hưởng ném biên, ông giơ tay ngăn Roy Keane ném biên ngay.

Roy Keane nổi tiếng nóng tính khi còn thi đấu

Cựu đội trưởng "Quỷ Đỏ" trả đũa bằng cách ném bóng vào gáy Shearer, sau đó lao tới đấm hụt đối phương. Dù nhận thẻ đỏ, Keane vẫn chưa hết giận và định lao vào đánh nhau với Shearer ngay trên sân, trước khi bị đồng đội cản lại.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Shearer được Craig Bellamy báo là có Keane chờ sẵn ở đầu đường hầm. Cựu thủ quân Newcastle không muốn "mặt đối mặt" với Keane. Thay vì rời sân ngay, ông đi lòng vòng trong sân St James' Park và vào phòng thay đồ muộn nhất.

#3
 Francis Lee vs Norman Hunter

Từ “đánh nhau” có thể có nhiều nghĩa trong bóng đá. Chúng ta rất hiếm thấy những màn boxing thật sự trên sân, mà chủ yếu là các pha va chạm, cãi vã và xô đẩy. Tuy nhiên, Francis Lee và Norman Hunter từng đấm nhau dữ dội khi Derby gặp Leeds năm 1975.  Lý do đến từ việc Lee cảm thấy bị Hunter cố tình phạm lỗi trong vòng 16m50 ở hiệp 1 trận đấu. Bản thân Hunter thì "buộc tội" Lee ngã giả vờ.

Lee và Hunter so tài với nhau

 

#4
Anh vs Thổ Nhĩ Kỳ

Trong trận vòng loại EURO 2004 giữa Anh và Thổ Nhĩ Kỳ, hậu vệ Alpay đã nhạo báng Beckham sau khi ngôi sao của Tam Sư sút hỏng phạt đền. Vào giờ nghỉ giữa 2 hiệp, Alpay tiếp tục khiêu khích khiến Beckham nổi nóng. Cựu tiền vệ M.U tức tốc đuổi theo định ăn thua đủ với Alpay song rất may những nhân viên an ninh đã kịp thời can thiệp. Hệ quả là sau khi trở lại nước Anh, Alpay bị Aston Villa cắt hợp đồng.

Beckham đá hỏng quả 11m ở trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ

 

#5
Jose Mourinho vs Tito Vilanova

Trong trận bán kết lượt về cúp Nhà vua Tây Ban Nha mùa 2011/12 trên sân Nou Camp, khi đó Real để thua 2-3 và bị loại với tỷ số chung cuộc 4-5. Ở những phút cuối trận, khi hậu vệ Marcelo nhận thẻ đỏ rời sân, cầu thủ hai đội định lao vào định tẩn nhau.

Tình huống lộn xộn xảy ra cả trên sân cũng như bên ngoài đường piste, khi BHL đôi bên lao vào đòi ăn tươi nuốt sống nhau. Thay vì can ngăn học trò, HLV Mourinho còn vào hừa với hành vi đầy tiêu cực trên sân. Sau những lời qua tiếng lại, Mourinho đã chọc thẳng tay vào mắt Vilanova trước sự chứng kiến của các cầu thủ cũng như hàng ngàn khán giả trên sân.

Hình ảnh không đẹp của Mourinho đã bị camera bắt được và ông nhận hình phạt thích đáng từ BTC. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha phải mất gần 1 năm sau mới thừa nhận hành vi của mình và gửi lời xin lỗi tới người đồng nghiệp mà sau này trở thành thuyền trưởng của Barca thay thế Guardiola. Đáng tiếc, quãng thời gian Vilanova tại vị không lâu khi ông dành phần lớn thời gian sau đó để chữa bệnh. Tháng 4/2014, Vilanova qua đời ở tuổi 45.

Mourinho móc mắt Vilanova

 

#6
Inter Milan vs Valencia

Trận lượt về vòng 1/8 Champions League 2006/07 giữa Valencia và Inter đã chứng kiến màn truy đuổi và ẩu đả hỗn loạn bậc nhất lịch sử châu Âu. Carlos Marchena của Valencia và Nicolas Burdisso của Inter có va chạm, khiến cầu thủ dự bị David Navarro của đội chủ nhà nhảy vào sân và đấm vào mũi của Burdisso.

Hình ảnh đáng chú ý của trận đấu giữa Inter và Valencia trong quá khứ

Sau đó, Navarro bị vài cầu thủ Inter truy đuổi, thậm chí lĩnh một cú song phi. Rất may, các HLV và cảnh sát đã can thiệp kịp thời khiến cuộc ẩu đả không lan rộng. Cuối cùng, Navarro đã nhận án treo giò 6 tháng vì trò hề của mình.

#7
Joey Barton vs Manchester City

Ngựa chứng Joey Barton luôn khiến nhiều người nhớ tới anh với những hành động và phát ngôn chướng tai gai mắt. Lắm tài và tật cũng không ít, không tật xấu nào Barton không có, từ các pha bóng bạo lực trên sân cho đến lối sống bừa bãi, phá phách ngoài sân. Số vụ rắc rối mà tiền vệ này gây ra nhiều không kể xiết. Nhớ lại trước đây trong mùa giải 2007, siêu quậy Barton từng bị Man City loại ra khỏi danh sách thi đấu cho đến hết mùa giải và nộp phạt 100.000 bảng vì có hành vi côn đồ với người đồng đội Ousmane Dabo trên sân tập.

Chưa hết, khi đang khoác áo QPR, trong trận đấu cuối cùng tại Premier League 2011/12 trước Man City, Barton đã “quậy tưng bừng” khi một mình tấn công cả 3 ngôi sao của “The Citizens” là Aguero, Tevez và Kompnay. Màn phá bĩnh  nghiêm trọng này của tiền vệ người Anh đã khiến anh phải đón nhận án treo giò kỉ lục - lên đến 12 trận.

#8
Arsenal vs Ruud Van Nistelrooy

Trận đấu trên sân Old Trafford vào ngày 21/9/2003, khi đó, đội trưởng Patrick Vieira của Arsenal nhận thẻ đỏ phút 80 sau khi phạm lỗi với tiền đạo Van Nistelrooy bên phía M.U. Phút 91, trọng tài Steve Bennett cho M.U hưởng 11m, nhưng Van Gol sút hỏng. Cả tập thể Arsenal, trong đó tiêu biểu nhất là Martin Keown, lao ra chế giễu Van Nistelrooy bằng những hành động khá kích động. Sau trận, 5 cầu thủ Arsenal và 2 cầu thủ M.U vị LĐBĐ Anh phạt.

Hình ảnh xấu của Keown khi còn thi đấu

#9
Arsenal vs Manchester United

Anders Limpar là người ghi bàn thắng duy nhất giúp Arsenal vượt qua M.U tại Old Trafford trên hành trình vô địch giải đấu năm đó. Nhưng nhiều người vẫn nhớ đây là một trận đấu võ đài chứ không phải là bóng đá. Sau màn hỗn chiến của cầu thủ 2 đội ngay trên sân, Arsenal bị trừ 2 điểm, còn M.U bị trừ 1 điểm.

Nguồn cơn sự việc đến từ cú vào bóng có phần chậm nhịp của Nigel Winterburn khi truy cản Dennis Irwin. Sẵn “ngứa mắt” Winterburn từ những lần va chạm trước đó, Brian McClair đã lao vào đạp cầu thủ của Arsenal. Tiền vệ Anders Limpar lập tức lao vào giải cứu đồng đội. Và ngay sau đó, 21 cầu thủ của 2 bên, ngoại trừ thủ thành David Seaman đã tạo nên một cuộc hỗn chiến. Có một chi tiết khá thú vị là không một cầu thủ nào phải nhận thẻ đỏ sau tình huống này.

Hỗn chiến giữa cầu thủ M.U và Arsenal

 

#10
Diego Maradona vs Athletic Bilbao

Ở trận chung kết Cúp Nhà Vua 1984 tại Bernabeu, lối chơi quyết liệt trên mức cần thiết của trung vệ Goikoetxea bên phía Bilbao khiến bộ đôi Maradona và Bern Schuster của Barca liên tục bị đau, và rồi màn hỗn chiến giữa cầu thủ hai đội vào cuối trận là điều tất yếu, khi đội ngũ an ninh gần như vô dụng.

Danh thủ “lắm tài nhiều tật” Maradona chính là người cầm đầu nhóm cầu thủ Barca lao vào các cầu thủ Bilbao do Goikoetxea chỉ huy, tung ra những cú đấm và đá song phi. Những cái “gã đồ tể” còn lại của hai đội có thể kể ra là Paco Clos, Migueli, Marcos Alonso (Barca) và De Andres (Bilbao). 

Maradona là cầu thủ phải nhận án phạt nặng nhất vào thời điểm đó với 3 tháng cấm bóng đá. Tuy nhiên ngay sau khi mùa giải năm đó kết thúc, danh thủ này cũng đã dứt áo Barca để cập bến Napoli và tạo nên một thời kỳ thăng hoa khác.

Khoảnh khắc đầy bạo lực của Maradona khi còn thi đấu cho Barca

 

XEM THÊM

Lingard nhắn tin tán tỉnh người mẫu Italia

Chuyên cơ 14 triệu euro của Messi có gì 'khủng'?

Đồng hương của Neymar và Ronaldinho chết vì bị điện giật khi đang thả diều

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x