Kể từ khi chuyển đến sân Stamford Bridge vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2011, Torres không còn là chính mình, và các đời HLV của Chelsea đều thất bại trong việc giúp chân sút người Tây Ban Nha khơi lại bản năng sát thủ.
Các số liệu thống kê cho thấy, Torres chỉ ghi được 15 bàn/84 trận ở giải Ngoại Hạng cho đội bóng thủ đô London kể từ tháng 1/2011 đến bây giờ. Một con số thảm họa. Mùa giải năm ngoái, Torres đã chơi rất hay ở cúp châu Âu và giúp Chelsea vô địch Europa League nhưng nếu xét toàn diện, anh vẫn chỉ là nỗi thất vọng.
Bây giờ, Chelsea đã đón tân binh Samuel Eto'o từ Anzhi, chắc chắn Torres sẽ phải chuẩn bị tinh thần làm bạn với băng ghế dự bị dưới thời HLV Jose Mourinho. Chưa kể, việc Torres tiếp tục thể hiện phong độ tệ hại ở Chelsea khiến anh mất dần vị trí ở ĐT Tây Ban Nha.
Torres ghi bàn trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu 2013 với Bayern Munich
Tốt nhất là Torres nên rời Chelsea để được ra sân thường xuyên và cải thiện phong độ thay vì cố ở lại Chelsea để hưởng lương cao. Chelsea rõ ràng không phải là nơi thích hợp để Torres tỏa sáng. Ngoài ra, ông chủ Roman Abramovich cũng không muốn nhớ đến bản hợp đồng hớ đắt giá nhất lịch sử đội bóng, kể từ khi tỷ phú người Nga tiếp quản The Blues.
ĐT Tây Ban Nha lúc này có nhiều chân sút có phong độ tốt hơn Torres là Alvaro Negredo (Man City), Roberto Soldado (Tottenham) và thậm chí là tân binh David Villa, cầu thủ đang chơi nổi bật kể từ khi về với đội bóng cũ của Torres là Atletico Madrid.
Nhìn sang Serie A, HLV Del Bosque còn có lựa chọn thứ 4 là tiền đạo Fernando Llorente của Juventus. Dù vậy, 3 cái tên kể trên thường xuyên xuất hiện trong đội hình ĐT Tây Ban Nha và chỉ có một người được lựa chọn đá chính.
Nếu thời gian tới, Torres vẫn tiếp tục ở lại Chelsea, anh sẽ không còn nhiều cơ hội dự VCK World Cup 2014. HLV Del Bosque có thể nghĩ đến những cống hiến của anh cho "Bò tót" trong quá khứ mà dành một suất cho Torres đến Brazil nhưng khi đó, cơ hội để chân sút 29 này được ra sân là cực kỳ nhỏ nhoi.