Bóng Đá Plus trên MXH

Top 10 'sao xịt' trong kỷ nguyên Florentino Perez
Tùng Lâm (theo AS) • 08:51 ngày 01/06/2020
Trong hai “nhiệm kỳ” làm Chủ tịch Real Madrid, tỷ phú Florentino Perez đã đổ rất nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng để đưa về sân Bernabeu những “galactico”. Không ít trong số này thành công rực rỡ. Nhưng cũng không ít trở thành “sao xịt”. Dưới đây là Top 10 ngôi “sao xịt” như thế.
    1.
    James Rodriguez (75 triệu euro)

    Siêu sao người Colombia cập bến Bernabeu sau một kỳ World Cup 2014 rực sáng. Tuy nhiên, cũng như Kaka, James chưa bao giờ thể hiện được đúng với kỳ vọng trong màu áo trắng. Anh vẫn ghi được những siêu phẩm, thi thoảng lại có những màn trình diễn mang lại hi vọng, nhưng nhìn chung là một nỗi thất vọng. HLV Zinedine Zidane đặc biệt không thích James. Hay đúng hơn là ông không tìm được vị trí cho anh trong đội hình của Real. James có 2 mùa được cho Bayern mượn, nhưng không được mua đứt.

    2. 
    Kaka (67 triệu euro)

    Không phải nói thêm về tài năng của Kaka. Cũng không phải nói thêm về việc các CĐV của Real Madrid hào hứng như thế nào khi biết tin đội bóng đã mua được anh từ AC Milan. Tuy nhiên, quãng thời gian ở Bernabeu của “Thiên thần” người Brazil là quãng thời gian đáng quên cho cả hai phía. Kaka được bán cho Real là một Kaka chỉ còn cái vỏ. Những chấn thương liên miên khiến anh không bao giờ thể hiện được khả năng thật sự của mình.

    3.
    Asier Illarramendi (40 triệu euro)

    Năm 2013, khi Asier Illarramendi được Real Madrid mua về từ Real Sociedad, anh đang là một trong những tiền vệ trung tâm sáng giá nhất ở La Liga. Asier cũng là lá cờ đầu trong tham vọng “Tây Ban Nha hóa” đội bóng của chủ tịch Perez. Tuy nhiên, ở Bernabeu, chàng tiền vệ trẻ (năm đó 23 tuổi) không thể nào cạnh tranh được một vị trí trong đội hình chính thức toàn sao số của Real. Rốt cuộc là anh phải trở lại Real Sociedad chỉ sau có hai năm. 

    4.
    Danilo (31,5 triệu euro)

    Perez từng hi vọng là ông đã tìm được một Marcelo mới cho cánh phải Real sau khi mua được Danilo từ Porto. Hậu vệ người Brazil đã khẳng định được mình như là một trong những hậu vệ cánh tấn công hàng đầu ở các cúp châu Âu trong màu áo đội bóng Bồ Đào Nha. Nhưng rốt cuộc Danilo không thể đánh bật được Dani Carvajal khỏi đội hình xuất phát. Sau hai năm, anh được bán lại cho Man City với giá cắt lỗ.

    5. 
    Fabio Coentrao (30 triệu euro)

    Cho tới giờ Coentrao vẫn là vụ chuyển nhượng đầy “bí ẩn” của Real Madrid. Không hiểu vì lý do gì Real lại đồng ý bỏ ra tới 30 triệu euro cho cầu thủ chạy cánh trái người Bồ Đào Nha. Lời giải thích đơn giản nhất là Perez buộc phải mua anh để chiều lòng “nhóm Jorge Mendes” lúc đó đang kiểm soát Bernabeu (HLV Mourinho, siêu sao Cristiano Ronaldo đều do Perez quản lý). Càng đáng ngạc nhiên hơn khi Coentrao gắn bó với Real tới 7 năm (dù có 2 năm được cho các CLB khác mượn).

    6.
    Walter Samuel (25 triệu euro)

    Samuel đến Real Madrid vào năm 2004 với tư cách là trung vệ xuất sắc bậc nhất Serie A. Những màn trình diễn trong màu áo Roma giúp anh có được biệt danh đáng tự hào “hòn đá tảng”. Perez tin rằng trung vệ người Argentina sẽ giúp lấp đầy khoảng trống thủ lĩnh ở trung tâm hàng thủ của đội bóng. Tuy nhiên, trong một tập thể đang trên đà sa sút, Samuel không thể hiện được mình và thường xuyên trở thành trò cười sau những sai lầm ngớ ngẩn. Chỉ sau 1 mùa, anh được bán lại cho Inter.

    7.
    Robinho (24 triệu euro)

    Perez đã nghe được toàn những điều tốt đẹp về một ngôi sao tấn công trẻ tuổi người Brazil đang nổi đình nổi đám trong màu áo Santos, trước khi quyết định chi lớn để mua anh ta vào mùa Hè năm 2005. Robinho, tên của cầu thủ nói trên, hay là “Pele mới”, thực tế đã có những màn trình diễn khá ấn tượng trong 3 năm khoác áo Real. Tuy nhiên, cái anh thiếu là sự ổn định. Tính cách bất ổn của Robinho cũng khiến anh không thể trở thành người dẫn dắt hàng công như kỳ vọng.

    8.
    Jonathan Woodgate (22 triệu euro)



    Trung vệ người Anh Jonathan Woodgate là một trong những nạn nhân của cái gọi là “lời nguyền trung vệ” ở Real Madrid. Anh thậm chí còn bị xem là một trong những bản hợp đồng tệ hại nhất của Real thời Perez. Vấn đề lớn nhất của Woodgate là chấn thương. Anh liên tục phải ngồi chơi xơi nước vì các chấn thương đủ loại trong 3 mùa giải là người của Real. Thực tế là Woodgate đang bị chấn thương ở thời điểm Real bất ngờ mua anh từ Newcastle.

    9.
    Lucas Silva (14 triệu euro)

    Trong màu áo Cruzeiro, Lucas Silva từng được xem là tương lai của bóng đá Brazil. Anh là tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất Serie A Brazil trong mùa giải 2014 mà Cruzeiro là đội vô địch. Tuy nhiên, ngay từ đầu vụ chuyển nhượng Silva đã có dấu hiệu không ổn. Anh chỉ chơi trận được trận mất trong nửa cuối mùa 2014/15 trước khi được cho Marseille (2015/16) và Cruzeiro (2017-2019) mượn. Vào tháng 9 năm ngoái, Silva và Real thống nhất chấm dứt hợp đồng. Anh chỉ ra sân có 8 lần trong màu áo trắng.

    10.
    Nuri Sahin (10 triệu euro)

    Ngày Sahin tới Bernabeu, anh đang là chủ nhân của danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga mùa 2010/11”. Tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ là ông chủ trong hàng tiền vệ của Dortmund giành chiếc Đĩa bạc mùa giải đó. Mua được Sahin với số tiền chỉ 10 triệu euro, do vậy, được đánh giá là vụ chuyển nhượng tuyệt vời của Perez. Tuy nhiên, ở Bernabeu, Sahin không tái hiện được phong độ như ở Dortmund. Anh được cho Liverpool mượn vào cuối mùa, trước khi bị bán lại cho Dortmund.

    XEM THÊM

    Leo Messi và Cristiano Ronaldo qua đánh giá của 11 HLV

    'Ronaldo hay Messi cũng bình thường thôi'

    10 khoảnh khắc biểu tượng cho sự nghiệp vĩ đại của Messi

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội