Bóng Đá Plus trên MXH

Tỉnh dậy đi Real Madrid, nhà bao việc!
Vũ Qua • 10:41 ngày 04/11/2019
Bầu không khí thật kỳ lạ tại sân Santiago Bernabeu vào tối thứ Bảy. Thất bại của Barcelona và trận hòa Atletico khiến trận đấu với Real Betis thậm chí còn quan trọng hơn với Real Madrid. Nhưng có vẻ toàn bộ những ai có mặt trên sân đều cảm thấy thông điệp: Mọi việc sẽ hỏng bét mà thôi.

    Khi trận đấu diễn ra, những suy nghĩ tồi tệ nhất bắt đầu thành hiện thực. Đội bóng trông quá thoải mái, thậm chí có chút lười biếng, như thể họ đang nghĩ về trận đấu Galatasaray sắp tới thay vì việc phải thắng Betis.  

    Những phút đầu trận là thời gian hiếm hoi mà các Madridistas nhìn thấy tiền vệ Casemiro, Kroos, Modric… trong trạng thái tốt nhất, khi luôn sẵn sàng bơm bóng để tiền đạo ghi bàn. Nhưng đáng tiếc, điều đó chóng trôi qua mà không có bàn thắng nào xuất hiện.  

    Có vẻ như, HLV Zidane không có nhiều lựa chọn đội hình xuất phát, hoặc ông chỉ ưa thích sử dụng một đội hình quen thuộc giống như người tiền nhiệm Scolari. Đội hình đó sẽ đá trận này với Betis và cũng sẽ đá với Galatasaray.

    Do đó, bộ ba Casemiro, Kroos, Modric mới trông có vẻ chậm chạp và thiếu sự tươi mới trong cơ thể và tư tưởng. Không chỉ vậy, nhưng những người thay thế cũng được đưa vào sân quá muộn và không đủ khả năng để thay đổi tình thế. HLV Zidane dường như không muốn mạo hiểm khi đối mặt với một hàng thủ 5 người cộng thêm một trung vệ là Marc Bartra chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự.

    Thế nên, ông chỉ thay thế một cầu thủ chạy cánh bằng tiền vệ cánh - Rodrygo được thay bằng Vinicius - và thay một tiền đạo bằng một tiền đạo khác – Benzema được thay bằng Jovic. Trên thực tế, các Madridistas đã hy vọng Marcelo sẽ mang lại một số sáng tạo ở bên trái và Valverde có thể đem lại sự đột biến ở hàng tiền vệ. Tuy nhiên, việc khó hiểu là tại sao Zidane lại thay Benzema?  

    Với những thay đổi nhân sự này, Zidane có thể nghe thấy tiếng la ó phản đối xuất hiện trên sân. Thật ra, đây là điều đáng tiếc bởi HLV người Pháp vẫn được cảm tình của đa số Madridistas, ngoại trừ một số người vẫn âm thầm tiếc nuối phong cách của Jose Mourinho.  

    Những hạn chế của Zidane dù sao cũng rất rõ ràng: đội bóng này sẽ không bao giờ gây sốc được với bất kỳ động thái chiến thuật nào, và bạn có thể nói rằng, thậm chí Zidane còn không chuẩn bị sẵn những phương án đối phó với việc đối phương đổ bê tông một cách kỹ lưỡng, kiểu như Betis vừa triển khai. Việc thi đấu với sức ép cao trong trận đấu tối thứ Bảy vừa qua cũng thật nực cười vì nó không có tính đồng bộ và kết nối mọi cá nhân trong đội hình.

    Nhưng Zidane vẫn khiến mọi người tin tưởng một cách vô điều kiện: “À, ông ta có thể khiến cầu thủ làm được những điều mà không HLV nào khiến được. A, đây là người đàn ông đã đem về 3 Cúp Bạc Champions League liên tiếp đấy”.

    Sự vinh quang đó khiến các Madridistas, các cầu thủ bị mù quáng và chìm trong giấc mộng đẹp đẽ triền miên. Và có lẽ đó là một sai lầm bởi vì bây giờ Real Madrid không còn là đội bóng của thời vô địch châu Âu tuyệt đối, và bởi vì những màn trình diễn của họ bây giờ đã kém xa những gì các CĐV biết.  

    Cơn mê ngủ đó không chỉ khiến Kền kền trắng bị mỏi cánh và rơi tự do ở những trận đấu quan trọng ở La Liga, mà còn khiến toàn bộ CĐV bị mộng mị. Họ mộng tưởng rằng Real sẽ đánh bại Betis một cách dễ dàng bởi đó là trận đấu cần phải thắng. Nhưng đến phút 80, hầu hết mọi người đều vỡ mộng.

    Liệu toàn đội và các Madridistas có thể tỉnh thức vào trận đấu tại Champions League tới đây không? Có thể, nhưng cái quan trọng nhất với tất cả là họ đều phải thoát khỏi cơn mê để hướng tới một mùa giải tích cực hơn mùa giải trước.

    Nếu không, từ chủ tịch, đến HLV, cầu thủ, CĐV vẫn chỉ lạc lối trong ánh hào quang “cú hat-trick” Champions League đã trở thành dĩ vãng. 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội