Bóng Đá Plus trên MXH

‘Sóng ngầm’ tại Real
Minh Đức • 16:17 ngày 22/06/2015
Tình hình chuyển nhượng tại Real Madrid có vẻ đang rất lặng gió, nhưng sóng ngầm trong lòng CLB với những động thái xung quanh tương lai trung vệ Sergio Ramos có thể sẽ khiến bão tố nổi lên.
    Thực tế cho thấy tân HLV Rafa Benitez đang động vào những thứ quyền lực tối thượng tại Bernabeu, khi tỏ ra lạnh lùng ra mặt với bộ ba ngôi sao Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos và Iker Casillas. Nhưng vấn đề là ông lại đang có sự đồng thuận từ một quyền lực “siêu nhiên” hơn thế: Chủ tịch Florentino Perez.

    Ronaldo, Ramos và Casillas chính là hình ảnh của Real vào thời điểm này. Trong khi Ronaldo là biểu tượng chiến thắng của CLB, thì Ramos hay Casillas là những “cây trường sinh” tại nửa trắng thành Madrid, những người lần lượt đang có 10 và 16 năm chinh chiến cùng Los Blancos.

    Xét về mọi mặt, tiếng nói của Ramos có trọng lượng hơn Casillas, và theo một cách nào đó còn trội hơn Ronaldo, dù xét về tuổi đời cũng như số năm gắn bó, anh thua xa Casillas, còn xét về mức độ nổi tiếng, anh phải hít khói Ronaldo dài dài. Điểm nhấn của Ramos nằm ở tầm ảnh hưởng gần như liên tục  dưới các đời HLV Real.


    Bộ ba công thần của Real: Ramos, Casillas và Ronaldo

    Thời kỳ Casillas bị HLV Jose Mourinho đày ải trên băng ghế dự bị, Ramos chính là thủ lĩnh cả về mặt tinh thần lẫn chuyên môn cho Real. Không phải ngẫu nhiên mà anh là người được chọn và mặc định cho chiếc áo số 4 của huyền thoại Fernando Hierro. Fabio Capello, Bernd Schuster, Juande Ramos, Manuel Pellegrini, Mourinho, Carlo Ancelotti, tất cả họ đều đánh giá Ramos là điểm nhấn ở hàng thủ của Real.

    Thậm chí dưới thời Ancelotti, anh còn được đẩy lên chơi tiền vệ trung tâm và cũng gây được những ấn tượng đẹp. Chẳng ai có thể quên pha lên tham gia tấn công đánh đầu san bằng tỉ số 1-1 của “số 4” ở những giây thi đấu chính thức cuối cùng trong trận chung kết Champions League 2013/14 với Atletico, tạo tiền đề cho chiến thắng oanh liệt của Real trong hiệp phụ và mang về “Decima” cho CLB.

    Những chiếc thẻ đỏ mà Ramos phải nhận (hơn 20 chiếc) trong màu áo Real đôi lần biến anh thành kẻ tội đồ, song nó cũng là bằng chứng về chất thủ lĩnh và lối chơi máu lửa, không bao giờ chịu lùi bước, cực kỳ hoang dại của trung vệ này. Nếu để Ramos ra đi, Real không chỉ mất một hậu vệ đa năng, họ còn mất một ngôi sao biết thúc giục các đồng đội trong những tình thế khốn cùng.

    Nếu Ramos dứt áo Real, tương lai Casillas chắc chắn sẽ sớm được định đoạt, bởi cả hai như "môi với răng" trong suốt những năm qua. Và một khi “nhóm Tây Ban Nha” bị loại bỏ, thì “nhóm Bồ Đào Nha” do Ronaldo đứng đầu, cũng sẽ không tránh khỏi sự liên quan.


    Ramos và Casillas từng trải qua nhiều thăng trầm cùng Real

    Benitez chắc chắn không muốn có bất kỳ thế lực ngầm nào cản trở ông trong việc định hình một đội bóng mới cho riêng mình. Quan trọng hơn cả, Perez gần như cũng có chung quan điểm. Kể từ khi tương lai của Casillas và Ramos bị đặt dấu hỏi, Benitez chưa từng có phát biểu nào nói về 2 cậu học trò, còn Perez cũng nín thinh cho dù Ronaldo bực tức với ý đồ của Benitez muốn chuyển vị trí thi đấu của anh mà không thèm trao đổi ý kiến.

    Và khi mà đội “core team” (tập hợp những cá nhân xuất sắc nhất) tan rã, thì những trường hợp đang lăn tăn như Asier Illarramendi, Pepe hay Karim Benzema cũng nên tự lo dần cho tương lai bản thân. Benitez không giấu giếm ý định biến Real thành của ông, chứ không phải thừa kế một đội hình nào đó của Mourinho hay Ancelotti.

    Nói vậy để thấy rằng một vụ đổ domino chuyển nhượng lớn chưa từng có hoàn toàn có xảy ra với Real trong tương lai gần, hoặc ngay trong... ngày mai thôi!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội