Hôm 6/1 vừa qua Seung-Woo Lee mới tổ chức sinh nhật lần thứ 18. Điều đó đồng nghĩa với việc anh đã đủ tuổi để không còn bị cấm chơi cho Barca ở cả các giải đấu chính thức lẫn giao hữu. Tuy vậy, phải đến trận đấu mới đây ở giải División de Honor Group III giữa U18 Barca và Cornella tại trung tâm huấn luyện Sant Joan Despi (2 đội hòa nhau 0-0), Seung-Woo Lee mới được cho trình làng.
Seung-Woo Lee hẳn rất tự hào khi sự xuất hiện của anh được người hâm mộ chào đón rất nồng nhiệt. Ngoài bạn bè và gia đình, trong số những khán giả tới sân cổ vũ cho cầu thủ gia nhập Barca lúc mới 12 tuổi này còn có không ít công dân Hàn Quốc. Những CĐV tới từ xứ sở kim chi đang sinh sống ở Barcelona đã ngồi kín cả khu vực khán đài số 7 tạo ra bầu không khí vô cùng sôi động.
Khi được hỏi về cảm xúc khi tới sân xem con trai mình thi đấu, cha mẹ của Seung-Woo Lee cho biết: “Hôm nay khán giả tới sân rất đông, đông hơn nhiều so với những gì mà chúng tôi có thể tưởng tượng. Điều đó cho thấy con trai chúng tôi nhận được quan tâm nhiều tới mức nào”.