Ở mùa giải này, Ronaldo đã đánh bại 2 ngôi sao Luis Suarez và Lionel Messi của Barca dù “chỉ” ghi 33 bàn tại sân chơi số 1 xứ sở đấu bò (kém Suarez 4 pha lập công). Ở vị trí thủ môn, việc Navas vượt qua Jan Oblak (Atletico) và Claudio Bravo (Barca) là hoàn toàn dễ hiểu, bởi anh có rất nhiều pha cứu thua xuất sắc và không ít lần giữ sạch lưới cho Real.
Tuy khó có hy vọng soán ngôi Barca trong cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga 2015/16, nhưng Real có quyền tự hào bởi họ sở hữu cả tiền đạo, thủ môn, hậu vệ lẫn tiền vệ hay nhất. Nếu như ở vị trí hậu vệ, Marcelo nhận được nhiều phiếu hơn so với Gerard Pique (Barca) và Diego Godin (Atletico), thì Modric làm được điều tương tự khi phải cạnh tranh với Andres Iniesta và Sergio Busquets (đều của Barca) ở vị trí tiền vệ.
Với siêu phẩm vào lưới Betis, một cầu thủ khác của Real là James Rodriguez có pha làm bàn đẹp nhất mùa. Pha lập công của anh được đánh giá cao hơn bàn thắng của Neymar vào lưới Villarreal và Antoine Griezmann vào lưới Real Sociedad.