Bóng Đá Plus trên MXH

Ronaldo ghi nhiều bàn thắng nhất năm 2015
Trần Hòa • 10:39 ngày 01/01/2016
Ronaldo không giành được danh hiệu nào trong năm 2015, thậm chí còn sống chung với Real trong một năm bão táp. Nhưng tất cả những điều tồi tệ đó vẫn không thể nhấn chìm được CR7. Anh thậm chí còn là chân sút số một trong năm 2015, với 57 pha lập công sau 57 trận cho Real và ĐTQG Bồ Đào Nha.
    Thật trùng hợp, trận đấu cuối cùng của Real Madrid trong năm 2015 trước Sociedad đêm thứ Tư vừa qua rất biểu trưng cho hình ảnh của Cristiano Ronaldo trong cả năm qua. Real thi đấu kém cỏi, rất may mắn và nhọc nhằn mới vượt qua đối thủ, nhưng CR7 thì vẫn vẫn tỏa sáng. 

    Việc Ronaldo có xứng đáng là người hùng trong trận thắng này hay không hẳn sẽ tranh cãi. Nhưng dù gì thực tế là anh vẫn ghi cả 2 bàn thắng quan trọng cho Real: mở tỷ số và nâng tỷ số lên 2-1. Và đó cũng chính là vấn đề mấu chốt khi người ta đánh giá về CR7 trong năm 2015 vừa rồi. 

    Đúng là trong số bàn thắng của Ronaldo trong 12 tháng qua, có rất nhiều bàn vào lưới các đội bóng nhỏ bé, không quan trọng, thậm chí không ít bàn còn diễn ra trên chấm 11m. Nhưng rõ ràng, không chỉ có anh, đội bóng của anh được gặp các đội bóng yếu, mà tất cả các cầu thủ khác và các đội bóng khác cũng vậy. Cơ hội rõ ràng là ngang bằng nhau. Nhưng tại sao họ không ghi được nhiều bàn như anh?!


    Ronaldo không chỉ ghi nhiều bàn mà còn là cầu thủ thi đấu tại châu Âu ghi nhiều bàn nhất trong năm 2015, kể cả chỉ tính ở cấp CLB hay tính thêm cả ở ĐTQG. Với cú đúp vào lưới Sociedad nói trên, anh đã có tới 54 bàn chỉ sau 52 trận cho Real trong năm 2015 (các giải đấu chính thức). Nếu cộng thêm cả thành tích ở ĐTQG, CR7 cũng không có đối thủ, khi anh có tròn 57 bàn trong 57 trận. 

    Lionel Messi vừa trải qua một năm vàng son cùng Barca, song cũng phải xếp sau Ronaldo, với 48 bàn cho CLB và 52 bàn tính thêm thành tích ở ĐTQG. Những siêu cầu thủ rất rực rỡ trong năm qua như Neymar, Suarez, Ibrahimovic hay Aubameyang đều phải xếp sau.

    Chưa hết, ngay cả tính riêng mùa 2015/16, Ronaldo cũng vừa kết thúc nửa chặng đường đầu tiên với thành tích siêu việt. Anh đang chỉ kém Suarez đúng 1 bàn ở cuộc đua Pichichi tại La Liga (14 so với 15 bàn), đồng thời đang độc chiếm ngôi đầu vua phá lưới Champions League với 11 lần lập công, qua đó xô đổ cả kỷ lục ghi bàn tại vòng bảng của chính mình. 


    Cũng đừng quên, Ronaldo đã soán ngôi của Raul Gonzalez để vươn lên trở thành chân sút số một lịch sử Real Madrid. Chưa hết, anh còn đã bỏ xa Lionel Messi trong cuộc đua chân sút vĩ đại nhất lịch sử Champions League (88 so với 80 bàn).

    Nhiều ý kiến chê trách rằng, Ronaldo ghi bàn nhiều nhưng chẳng giúp được Real tránh khỏi thất bại. Nhưng tại sao, người ta không đánh giá ngược lại là, Real chơi bết bát như vậy mà Ronaldo vẫn có thể tỏa sáng và ghi được nhiều bàn như vậy. Trong bóng đá thế giới, từ xa xưa cho tới nay, có lẽ chỉ có thể là CR7 vẫn thăng hoa, vẫn ghi quá nhiều bàn thắng, dù đội bóng của mình chơi sa sút, thậm chí còn khủng hoảng trầm trọng.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội