Đó là Toni Kroos, với bàn thắng duy nhất giúp Los Blancos rời sân Turk Telekom với 3 điểm cực kỳ quan trọng để thắp lại hy vọng tại đấu trường châu lục. Nhưng đây không phải lần đầu tiên, người Madrid sống nhờ những pha lập công của các tuyến dưới.
Không kể trận thua Mallorca 0-1 thì trước trận gặp Galatasaray, các tiền vệ và hậu vệ đã đóng góp 4/6 bàn thắng ở 2 trận gần nhất của Real. Đó là Sergio Ramos và Casemiro trong trận hòa Club Brugge 2-2, và Luka Modric cùng James Rodriguez ở trận thắng Granada 4-2. Nhìn rộng hơn, các tuyến dưới đã đóng góp tới 7 trong tổng số 19 pha lập công trên mọi mặt trận của Los Blancos mùa này.
Ở mùa giải thứ 2 thiếu vắng Cristiano Ronaldo, Benzema vẫn đang tỏa sáng và tiếp tục là chân sút số 1 của Real với 6 bàn thắng. Tuy nhiên, các vệ tinh xung quanh anh như Gareth Bale (2 bàn), Rodrygo (1), Hazard (1), Lucas Vazquez (1) và Vinicius (1) vẫn chưa bùng nổ như kỳ vọng. Trong bối cảnh ấy, chính sự tỏa sáng của những Kroos (2 bàn), Casemiro (2), Modric (1), James (1) và Ramos (1) đã giúp san sẻ gánh nặng ghi bàn của hàng công Kền kền trắng.
Tuy nhiên, để nuôi tham vọng ở 3 đấu trường thì rõ ràng, người Madrid cần nhiều hơn thế. Vì không phải lúc nào, họ cũng có thể thắng trận nhờ những cú đấm từ các tuyến dưới. Để trở lại ngai vàng La Liga hay đi xa hơn tại Champions League và Cúp Nhà Vua, Los Blancos cần đến sự bùng nổ của những họng súng nơi tuyến đầu, nơi Benzema đang có phần quá cô đơn.
Real có tới 10 chân chuyền Ngoài sự đa dạng về số người ghi bàn (11), Real còn có không ít chân chuyền lợi hại. Tính từ đầu mùa, đã có tổng cộng 10 cầu thủ của Los Blancos kiến tạo thành bàn. Trong đó, số 1 là Carvajal với 3 lần dọn cỗ, xếp sau hậu vệ phải này là Bale và Benzema (cùng 2). |