Emilio Butragueno, người đứng đầu bộ phận ngoại giao của “Kền kền trắng” đã cùng với huyền thoại Milan, Franco Baresi có mặt ở Dubai hôm qua. Mục đích của cuộc gặp gỡ này là để cùng nhau ký vào thỏa thuận tổ chức trận đấu giao hữu giữa hai đội bóng vào ngày 30/12 tới trên sân Dubai Sevens.
Tất nhiên, không phải bỗng dưng mà Real và Milan “rồng rắn” kéo nhau sang tận Ả Rập chơi bóng. Hiện tại, “Kền kền trắng” đang có mối quan hệ làm ăn thân thiết với tập đoàn Abu Dhabi. Bằng chứng là ngân hàng quốc tế trực thuộc tập đoàn này đang là một trong những đối tác quan trọng về kinh tế của Real Madrid.
Cách đây không lâu, khi công bố kế hoạch tái thiết sân vận động với kinh phí lên tới 400 triệu euro, chủ tịch Florentino Perez đã bóng gió đang có nhiều nhà đầu tư sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để được điền tên mình lên sân Santiago Bernabeu.
Chủ tịch Perez đang tham vọng xây dựng sân Bernabeu theo một diện mạo hoàn toàn mới
Thậm chí ông trùm xây dựng người Tây Ban Nha còn nhấn mạnh, đã có 10 tập đoàn, trong đó có tập đoàn dầu lửa quốc tế (IPIC) – cũng trực thuộc Abu Dhabi sẵn sàng rót vào ngân quỹ Real tới 450 đến 500 triệu euro trong vòng 20 năm. Đổi lại, họ muốn được đổi tên sân thành Abu Dhabi Santiago Bernabeu.
Do vậy, không ít những lời hồ nghi cho rằng, đằng sau trận giao hữu giữa Real và Milan sẽ là cuộc gặp gỡ của giới chóp bu để bàn về kế hoạch nâng cấp và thay đổi toàn diện sân Bernabeu. Song giám đốc đối ngoại Butragueno đã từ chối đề cập đến: “Chúng tôi ở đây là để nói về trận đấu và tôi nghĩ rằng chỉ nên tập trung vào điều đó. Được thi đấu tại Dubai là một cơ hội tuyệt vời. Còn về chuyện đổi tên sân vận động, đây là một vấn đề không nên nhắc tới lúc này".