THẢM HỌA PHÒNG NGỰ Ở L’VIV
Nếu trận đấu với Shakhtar Donetsk kéo dài thêm khoảng 5 phút, các cầu thủ Real rất có thể đã “chết cóng” trong cái lạnh âm độ trên đất Ukraine. Đó là cách phóng viên của nhật báo Marca mỉa mai thầy trò HLV Rafa Benitez sau thảm họa phòng ngự trên sân L’viv rạng sáng qua. Real có thể đã tìm lại được cảm hứng tấn công, nhưng hàng thủ của họ rõ ràng quá tệ hại.
Ở L’viv, một lần nữa hàng phòng ngự Real lại bị sỉ nhục. Suýt chút nữa, các hậu vệ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã phá hỏng thành quả mà hàng công trước đó phải vất vả mới có được. Chỉ trong 11 phút gần cuối trận, Real đã mở cửa “tháo khoán” khung thành đội nhà, tạo điều kiện để các chân sút của Shakhtar Donetsk liên tiếp 3 lần làm tung lưới thủ thành Kiko Casilla.
Không ai còn nhận ra hàng thủ từng nhận được rất nhiều lời ca ngợi về sự chắc chắn hồi đầu mùa giải của Real. Họ đá như ngủ gật và quá ngây thơ trước các chân sút vốn cũng không thực sự lẫy lừng của Shakhtar.
Ở bàn thua đầu tiên của Real, Casemiro quá non kinh nghiệm khi phạm lỗi dẫn đến quả penalty, trong khi sau anh vẫn còn Dani Carvajal sẵn sàng hỗ trợ để đối phó với tiền đạo Taison của Shakhtar Donetsk. Trong 2 bàn thua còn lại, hậu vệ của Real đều để “xổng” cầu thủ đối phương, đặc biệt là ở tình huống Alex Teixeira giữa vòng vây của 5 cầu thủ đội khách vẫn có thể thoải mái dứt điểm rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4.
BÁO ĐỘNG ĐỎ CHO REAL
Real ở trận gần đây vắng 2 hậu vệ trụ cột là Sergio Ramos và Marcelo do chấn thương. Nhưng đó không phải là lý do để biện minh cho thảm họa phòng ngự của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trên đất Ukraine. Nếu xâu chuỗi lại những trận đấu gần đây, dễ dàng nhận thấy hàng thủ Real đang có vấn đề và nếu không sớm khắc phục, thầy trò ông Benitez có thể sẽ phải trả giá đắt.
Đây đã là trận thứ 3 liên tiếp, hàng thủ Real bị đối phương “dắt mũi”. Chỉ trong 3 trận đấu này, lưới của Kền kền trắng đã bị rung lên tới 10 lần. Trước đó, họ cũng bị Sevilla chọc thủng lưới 3 lần và đặc biệt là trận thua bẽ bàng 4 bàn không gỡ trước đại kình địch Barca ngay trên sân nhà Bernabeu cuối tuần vừa rồi.
Con số 10 bàn thua sau 3 trận đó là rất đáng báo động nếu biết rằng, suốt từ đầu mùa giải tính đến trước thất bại 2-3 trên sân của Sevilla, Real mới để đối phương làm tung lưới 4 lần.
Khó khăn càng thêm chất chồng với Real khi họ mất thêm trung vệ Raphael Varane ở trận đấu với Shakhtar Donetsk. Như vậy, HLV Benitez gần như mất hết các trụ cột ở hàng hậu vệ trong thời gian tới. Với cuộc khủng hoảng trầm trọng về nhân sự ở hàng thủ, không ai dám đảm bảo lưới của Real sẽ không tiếp tục bị rung lên và họ sẽ không phải chuốc thêm những thất bại.
Real phạm lỗi nhiều hơn Shakhtar Dù Real áp đảo suốt trận và ghi tới 4 bàn thắng, nhưng các hậu vệ của họ lại phạm lỗi nhiều hơn so với đội chủ nhà Shakhtar Donetsk. Thống kê cho thấy, đội khách đã bị trọng tài thổi phạt 12 lần, trong khi Shakhtar Donetsk chỉ 9 lần phạm lỗi. |