Cụ thể, bầu không khí trong nội bộ Real đã trở nên căng thẳng hơn kể từ thời điểm Oezil chuyển sang khoác áo đội bóng phía Bắc thành London với mức giá cao ngất ngưởng. Tất cả bắt nguồn từ chuyện một số cầu thủ Real đã công khai bày tỏ sự ủng hộ với Oezil, cầu thủ đương nhiên chẳng còn chỗ đứng ở Bernabeu sau khi những ông chủ “Nhà trắng” bỏ ra tới 100 triệu euro để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Gareth Bale từ Tottenham.
Trong số những cầu thủ không đồng tình với BLĐ Real đáng chú ý có cả thành viên quan trọng bậc nhất của đội bóng là Cristiano Ronaldo. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, CR7 khẳng định anh rất thất vọng khi BLĐ Real quyết định thanh lý Oezil. Theo siêu sao người Bồ Đào Nha, ở Real chẳng có ai hiểu anh bằng cựu tiền vệ CLB Werder Bremen, cầu thủ có khả năng tự mình định đoạt số phận các trận đấu.
Ronaldo (phải) rất buồn khi không còn được đá cặp cùng "cạ cứng" Oezil
Ronaldo có cái lý của riêng anh, nhưng sự thẳng thắn có phần thái của của cựu ngôi sao CLB M.U lại khiến BLĐ Real cảm thấy khó chịu. Theo thông tin mới được El Confidencial cho công bố, ông chủ “nhà trắng” là Florentino Perez rất không hài lòng về việc một số cầu thủ Real cảm thấy lưu luyến Oezil. Dưới cách nhìn của ông trùm ngành xây dựng thì chuyện các cầu thủ Real không đồng tình với BLĐ đội bóng là hành động khó có thể chấp nhận.
Rõ ràng, giữa BLĐ Real và các cầu thủ đang tồn tại những bất đồng. Hiện vẫn còn quá sớm để kết luận BLĐ Kền kền trắng có sáng suốt khi thải loại Oezil hay không, nhưng ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy Real lúc này còn lâu mới có thể được xem là một khối thống nhất.