Bóng Đá Plus trên MXH

Real Madrid run rẩy vào chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha
Hồ Đắc • 10:30 ngày 13/01/2023
Real Madrid đã giành quyền vào chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha một cách thiếu thuyết phục. Họ vượt qua Valencia với tỷ số 4-3 trong loạt đá luân lưu, sau khi 2 đội hòa nhau 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức.

    Real tiếp tục cho thấy phong độ kém ấn tượng, kể từ khi bóng đá cấp CLB trở lại sau 1 tháng phải nhường sân khấu cho VCK World Cup 2022. Sau chiến thắng chật vật trước đội bóng “hạng lông” Cacereno ở Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, Real để thua Villarreal 1-2 ở vòng 16 La Liga và mới đây chỉ vượt qua Valencia trong loạt đá luân lưu để vào chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha.

    Trận đấu với Valencia một lần nữa cho thấy sự bạc nhược của Real. Dù ra sân với đội hình gần như mạnh nhất, họ vẫn thi đấu chật vật trước đoàn quân của HLV Gennaro Gattuso. Đặc biệt, hàng công của đội bóng Hoàng gia tiếp tục bộc lộ những dấu hiệu đáng quan ngại. Real đã tung ra tổng cộng 16 cú dứt điểm về phía khung thành của Valencia, nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng từ chấm phạt đền.

    Có cảm giác từ khi bước sang năm 2023 đến nay, các ngôi sao tấn công của Real đều sa sút. Trở lại sau chấn thương, Benzema phong độ khá phập phù. Quả bóng vàng năm 2022 chỉ chơi tốt trong hiệp 1 ở trận bán kết Siêu Cúp Tây Ban Nha với Valencia, sau đó xuống sức thấy rõ. Ngoài pha sút penalty thành công ở phút 39, nhìn chung anh không đáp ứng được sự kỳ vọng. Vinicius Jr càng tệ hơn. Anh giống như người tàng hình trên sân trước lối đá phòng ngự chặt chẽ và kỷ luật của Valencia.

    Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Carlo Ancelotti cho rằng Real đã thắng nhờ may mắn. Chiến lược gia người Italia tỏ rõ sự không hài lòng với các chân sút của đội nhà. Ông khẳng định: “Không phải họ không đủ thể lực thi đấu. Chúng tôi vẫn chơi ép sân, vẫn tạo ra được những cơ hội, nhưng không thể ghi bàn. Đang có vấn đề gì đó ở hàng công của Real mà bản thân tôi cũng không thể lý giải nổi”. 

    Phải nhắc lại rằng, đây đã là trận thứ 3 liên tiếp kể từ khi bước sang năm 2023, Real chỉ ghi được 1 bàn thắng. Điều này hoàn toàn trái ngược với phong độ hủy diệt của đội bóng Hoàng gia trước đó. Bên cạnh sự sa sút của các tiền đạo, một phần nguyên nhân là tuyến tiền vệ của Real cũng không còn duy trì được phong độ tốt. Cả Luka Modric lẫn Toni Kroos đều khá nhạt nhòa trong vai trò kiến tạo ở những trận đấu gần đây của đội bóng áo trắng.

    Không hề quá lời nếu nói rằng, ở trận đấu trên đất Saudi Arabia rạng sáng qua, Real đã run rẩy vào chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha. Họ để Valencia gỡ hòa rất nhanh với pha ghi bàn của Samuel Lino, chỉ ít phút sau khi tiền đạo Benzema mở tỷ số từ chấm phạt đền. Ở những phút sau đó của hiệp 2, khung thành của Real liên tục chao đảo trước những tình huống phản công của Valencia. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Thibaut Courtois trong khung gỗ với ít nhất 2 pha cứu thua, Real chưa chắc đã trụ lại được trong 90 phút trước các học trò của ông Gattuso.

    Real đang đặt mục tiêu giành “cú ăn 6”. Nhưng nếu tiếp tục thể hiện phong độ như hiện nay, không loại trừ khả năng họ sẽ sớm vỡ mộng. Chẳng nói đâu xa, tuy đã vào chung kết, nhưng các học trò của ông Ancelotti còn rất nhiều thách thức phải vượt qua ở Siêu Cúp Tây Ban Nha. Bởi đối thủ của họ sắp tới rất có thể là kình địch Barca - đội sẽ thi đấu với Real Betis ở trận bán kết còn lại.

    Courtois đã nghiên cứu kỹ đối thủ 
    Trả lời phỏng vấn sau khi trở thành người hùng trong loạt đá luân lưu, thủ môn Courtois của Real Madrid cho biết: “Chúng tôi không hề tập luyện cho kịch bản phải đá luân lưu. Nhưng trước trận đấu với Valencia, tôi có nghiên cứu băng ghi hình một vài tình huống sút phạt đền của các cầu thủ đối phương”. Đó là bí quyết giúp Courtois đã đánh bại Jose Gaya trên chấm 11m.

     

    Tags: Real Madrid
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội