Trước đó, có thông tin cho rằng các bên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ cho phép Ramos tiếp tục cống hiến cho Real đến năm 2020. Tuy nhiên, theo Cadena Ser thì cựu hậu vệ Sevilla sẽ không chấp nhận mức lương 8,5 triệu euro/mùa mà BLĐ Real đề xuất. Mong muốn của cầu thủ 29 tuổi này là được bỏ túi không dưới 10 triệu euro/năm.
Được biết, trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay Ramos từng liên tục được Manchester United chèo kéo. Nếu đầu quân cho Quỷ đỏ, anh có thể được hưởng mức lương lên tới 12 triệu euro/năm. Dù nhận được lời đề nghị hấp dẫn như vậy, Ramos lại từ chối M.U để ngồi vào bàn đàm phán gia hạn hợp đồng với Real.
Theo thỏa thuận sơ bộ thì Real sẵn sàng trả Ramos mức lương 9 triệu euro/năm. Khi ấy Ramos không ngờ được rằng “Kền kền trắng” lại chơi bài “cò cưa” với anh.
Cụ thể, bây giờ Real lại đang hy vọng Ramos sẽ chấp nhận mức lương thấp hơn nửa triệu euro so với khoản tiền ban đầu. Có một chi tiết rất đáng chú ý là đến giờ chủ tịch Florentino Perez vẫn chưa gọi điện cho Ramos để thông báo rõ ràng chuyện này với anh.
Đây đang là vấn đề khiến "số 4" của Real bị xao động và không thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho mùa giải tới.